From: jessica
Sent: Saturday, October 13, 2007 7:02 PM
Subject: Gui toa soan: Toi cung giong nhu ban, An Thu ah!
Chào bạn!
Tôi 25 tuổi giống như bạn, tôi cũng là người có học thức, công việc làm ổn định. Nhưng tôi khác bạn là tôi đã có gia đình rồi. Tôi kết hôn ở tuổi 23, cái tuổi còn quá trẻ so với thời buổi này! Tôi không lường cuộc sống hôn nhân phức tạp đến thế, để rồi một người đàn ông khác đã đến bên tôi trong lúc tôi gặp khủng hoảng với chồng tôi! Anh ấy cũng là người đã có vợ, con!
Tôi không như bạn, mọi chuyện đến với tôi rất nhanh, hai chúng tôi đã không kìm chế, mọi thứ đều đi quá giới hạn! Tôi và anh đã đến bên nhau nhiều lần! Cái cảm giác khi bên người đó cũng giống như bạn thôi, nó dễ chịu vô cùng, bên anh tôi thấy thật ấm áp. Đã nhiều lúc con tim và cả lý trí của tôi không thể làm chủ mình, những lúc như thế tôi chỉ muốn lao đến dành lấy anh từ tay người vợ yêu quý của anh! Tôi yêu anh đến phát điên lên.
Nhưng mà An Thư có biết không, tôi đã biết dừng lại đúng lúc, tôi không muốn mọi thứ trượt dài. Tôi nghĩ đến chồng tôi, cha mẹ tôi, và cả mọi người xung quanh nữa! Điều quan trọng hơn cả làm tôi phải dừng lại đó là người đàn ông chỉ xem mình như món ăn lạ thôi bạn ạ, họ sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình vì mình đâu, sẽ không có kết quả tốt nếu cứ tiếp tục.
Đến một lúc nào đó người đau khổ chỉ là chính bạn mà thôi! Lúc này đây bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy quên người đàn ông đó đi! Bạn còn trẻ, hãy tập trung tâm trí cho công việc, bạn sẽ làm được mà! Tôi tin ở bạn vì tôi cũng giống như bạn và tôi đã làm được điều đó!
Cố lên nhé An Thư!