From: Hang
Sent: Wednesday, June 06, 2007 10:00 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Noi dau tham kin cua nguoi dan ong moc sung
Gửi anh Đoàn!
Tôi thật thông cảm với hoàn cảnh của anh và của cả chị nhà nữa. Các bạn đã có một tình yêu tuyệt đẹp. Hãy giữ gìn nó, bình tĩnh nhìn nhận từng vấn đề. Vội vàng quyết định bất cứ điều gì bây giờ đều là đáng tiếc. Tôi năm nay đã bước sang tuổi 50. Tôi thật xúc động trước mối tình tuyệt đẹp của anh chị nên thấy cần góp ý đôi lời, mong sao anh chị, đặc biệt là anh, thật bình tĩnh giữ gìn tổ ấm của mình.
Anh Đoàn ạ, anh đã đi hết từ cái sai này đến cái sai khác: Nào là nói nặng lời với vợ (trong khi cô ấy không đáng phải chịu), nào là uống rượu, nào là theo dõi vợ... Với tư cách là người lớn tuổi hơn anh (con trai lớn của tôi năm nay đã 24 tuổi), tôi khuyên anh đừng làm thế. Làm như thế chỉ làm vợ anh bị tổn thương thêm và sẽ không tôn trọng chồng.
Anh nên gần gũi nhỏ to với vợ mình, cùng nhau tra cứu sách vở, hỏi ý kiến bác sĩ để tìm ra lối thoát. Anh nên nhớ rằng, bản chất của người phụ nữ Việt Nam là rất hay thương người, chịu đựng, vị tha và luôn sẵn sàng đồng cam chịu khổ. Tôi tin rằng vợ anh sẽ chấp nhận sự thật này và sẽ cùng anh chia sẻ nỗi bất hạnh này.
Tôi còn muốn khuyên anh một điều nữa: đừng bao giờ uống rượu vì rượu sẽ làm anh chị khó có con, thậm chí là không có con. Viết đôi lời, mong anh hết sức bình tĩnh, gìn giữ hạnh phúc của mình.