From: tran hieu
Sent: Wednesday, June 13, 2007 11:09 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Xin duoc chia se cam xuc cung chi Diep
Chị Diệp thân mến !
Tôi viết vội vài dòng gửi đến chị và mong rằng ít nhiều những sự chia sẻ của tôi cũng giúp chị có thêm một sự lựa chọn hay hướng suy nghĩ, nhận định khác.
Theo thời gian, con người ta càng nhiều tuổi thường kén chọn bạn đời một cách nghiêm túc hơn dựa trên va chạm của cuộc sống, lý tưởng, mục đích theo đuổi, thành quả đạt được như thế nào! Đặc biệt hầu như mỗi khi người phụ nữ đã qua giai đoạn trưởng thành thì càng khó chấp nhận điểm khiếm khuyết của người bạn trai.
Nam cũng như nữ, bản thân chị Diệp cũng như bao con người cũng cần có mọi nhu cầu trong cuộc sống (trong đó có cả nhu cầu quan hệ vợ chồng ...). Tôi đồng ý với chị rằng thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng ly dị nhau không ngoài lý do: không bảo đảm đáp ứng được sự thoả mãn trong chuyện chăn gối với nhau. Chẳng qua là xem như chuyện tế nhị nên giới báo chí không đề cập và can thiệp vào nhu cầu chính đáng của con người mà thôi.
Đôi lúc, vợ chồng cũng nên thoải mái thẳn thắn trao đổi cảm xúc của mỗi người cho nhau cùng chia sẻ. Biết đâu vợ chồng chị sẽ rút ngắn được khoảng cách, và mỗi người đều cảm nhận được bầu nhiệt huyết chân tình lây lan từ phía người bạn đời của mình!
Hy vọng rằng nếu lúc nào trong chị có cảm thấy chạnh lòng hay vui buồn lẫn lộn hay cần ai đó được chia sẻ, giãi bày để vơi đi hiu quạnh trống vắng. Chị đừng ngần ngại phone cho tôi, một người luôn muốn được sẵn sàng trò chuyện với chị (số máy của tôi: 0906 234 009 - Hiếu). Xin đừng hiểu lầm ý của tôi nhé!
Luôn chúc chị sống lạc quan, mạnh mẽ hơn và tạo dựng nền tảng vững chắc cho con gái đáng yêu của chị!
Chào thân ái