From: Dung
Sent: Wednesday, June 13, 2007 11:48 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Cach cu xu cua Diep khong xung dang voi tinh cam cua chong
Chào chị
Tôi biết khá nhiều cô gái thực sự không yêu mà vẫn đồng ý cưới. Trường hợp như chị cũng có chỗ đặc biệt, chị không chịu yên ấm với hiện tại của mình mà luôn day dứt về những điều chưa đạt được trong quá khứ, và có cách phản ứng khá mạnh mẽ.
Qua lời tâm sự của chị, chắc nhiều người cũng có chung nhận xét với tôi: chồng chị là một người đáng quý. Tôi không chắc người cũ của chị có được tốt như chồng chị không nhưng cảm giác bản thân mình được yêu bởi một người chồng như vậy là niềm hạnh phúc và tự hào đấy chị ạ.
Có nhiều người lấy nhau bởi tình yêu, nhưng sau hôn nhân lại ông chẳng bà chuộc, không có may mắn như vợ chồng chị đâu ... Đức tính chịu thương chịu khó của chồng chị đã cứu vớt cuộc hôn nhân của chị, ít nhất cho đến ngày hôm nay. Thật là hiếm có. Còn cách cư xử của chị, tôi chỉ có nhận xét là không xứng đáng với tình cảm của chồng chị.
Tôi hy vọng chị nhận thức được hạnh phúc đích thực của mình và sống yên ổn với nó, nếu không chấp nhận được nó, chị nên chấm dứt cuộc hôn nhân này.