From: nga ngo
Sent: Wednesday, June 13, 2007 3:55 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay biet quy trong nhung gi dang co!
Chưa bao giờ tôi tham gia diễn đàn, tôi chỉ vào đọc và tham khảo tâm sự của mọi người để tìm trong đó chút đồng cảm cho bản thân mình. Nhưng hôm nay, khi tôi đọc câu chuyện của chị Diệp, tôi bức xúc vô cùng, và xin góp vài lời với chị.
Tôi rất đồng tình với bài viết của bạn Phạm Minh, tôi thấy chị Diệp không phải là một mẫu người phụ nữ Châu Á nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung. Suy cho cùng, hạnh phúc của một đời người phụ nữ chính là hạnh phúc của chính gia đình mình, bên một người chồng hiền lành, yêu thương vợ con và con cái ngoan ngoãn.
Tôi năm nay 32 tuổi, có một con gái 13 tuổi, cha mẹ gả tôi cho một người khi tôi 18, mới học xong 12. Chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng trong cuộc sống, tôi đã dành hết tâm huyết để xây dựng một gia đình đầm ấm bình dị như bao gia đình khác, nhưng trong suốt 11 năm cố gắng với tất cả tuổi xuân, anh ấy lại là một người dửng dưng, đứng bên lề, không có thiện ý vun đắp cho hạnh phúc đó, lạnh lùng, dửng dưng...như chị vậy.
Đã bao lần tôi muốn chia tay anh ấy, mỗi lần như thế là mẹ chồng tôi lại buồn thẫn thờ, nằm ốm liệt giường vì không muốn mất đi một người con dâu như tôi, tôi thấy thương quá, nên vì chữ nghĩa, tôi lại không đành lòng...
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, sau một thời gian dài mệt mỏi vô vọng dùng dằng 11 năm, tôi đã xin phép mẹ chồng quyết định ly dị. Đến nay tôi chính thức chia tay được 2 năm. Cả hai mẹ con tôi vẫn được tất cả mọi người bên gia đình chồng, yêu thương và quan tâm. Mọi người mắng anh ấy nhiều lắm, chính anh ấy không chịu nổi sự dèm pha của bà con lối xóm, nên đã bỏ xứ mà đi chung sống với những cái bóng mà anh ấy muốn bắt...
Biết bao đêm tôi nằm suy nghĩ tự hỏi mình đâu có làm điều gì quá đáng, mà cuộc sống lại bất công với tôi như thế. Tôi chỉ có một ước muốn bình dị đó là có được một hạnh phúc gia đình êm ấm để mà chăm lo cho chồng cho con, mà sao với tôi lại xa vời thế...
Chị Diệp có biết rằng, mẫu người đàn ông như chồng chị, biết bao người phụ nữ như tôi mơ ước...Thật chua xót khi tôi nghe chị bảo anh ấy hãy đi lấy vợ khác... Sao chị ác thế ?
Chị hãy trân trọng những gì mình có, đừng hoang tưởng mà thả mồi bắt bóng.