From: Thi Kim Thoa NGUYEN
Sent: Thursday, July 12, 2007 5:00 PM
Subject: Trà nên dut bo cuoc song dua vao chong
Bạn Trà mến,
Tôi cũng bằng tuổi bạn, nhưng chưa có gia đình thôi. Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy bạn đang đứng trước một vực thẳm tối tăm quá. Nếu thật sự chồng đã đánh đập và đối xử khinh thường bạn như thế, hà cớ bạn phải cam chịu mãi. Vài điều tôi muốn chia sẻ dưới đây mong sẽ giúp bạn sớm tìm được lối thoát.
Điều trước tiên, bạn nên tâm sự cho cha mẹ ruột mình biết rõ hoàn cảnh của bạn. Tôi thật ngạc nhiên sao bạn lại sợ anh ấy đến mức không dám nói với bất kỳ ai. Tôi tin ba mẹ bạn sẽ có hành động cụ thể nào đó giúp con gái mình, chẳng hạn ba mẹ bạn sẽ nói chuyện với ba mẹ anh ấy và yêu cầu anh thay đổi cách xử sự với bạn.
Tất nhiên, bạn nên về ở với ba mẹ bạn cho an toàn một thời gian, tránh gặp mặt anh ấy để anh có thời gian suy nghĩ lại. Nếu anh đã có người phụ nữ khác, đây cũng chính là lúc thái độ anh bất cần đến bạn. Lúc đó, bạn nên cứng rắn tìm hướng đi riêng cho mình. Không thể gắn bó với người vừa vũ phu vừa bạc tình đâu bạn ạ.
Điều thứ hai bạn nên nghĩ đến đó là tìm một công việc mới cho riêng mình. Bạn phụ mẹ chồng bán quán thì thật khó vượt qua được cái ngưỡng của người sống lệ thuộc. Bạn đã học hết lớp 12, tôi tin bạn có thể tìm được một công việc tốt. Rất nhiều người không học đại học nhưng họ vẫn có thể tự mưu sinh, tìm được nghề phù hợp với khả năng của mình.
Có thể lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng rồi sẽ quen bạn ạ. Nên nhớ còn rất nhiều người xung quanh luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn. Tôi nghĩ bạn đã hiểu được điều này nên mới viết tâm sự lên mạng. Bạn cứ lạc quan và cố gắng hết mình, rồi bạn sẽ vượt qua được tất cả.
Chúc bạn sớm tìm được công việc và niềm vui trong cuộc sống.
NTK Thoa.