From: Hanh
Sent: Thursday, October 18, 2007 2:13 PM
Subject: Gui toa soan: Anh Quan hay tu tin vao ban than
Gửi anh Quân,
Tôi rất cảm thông với tâm sự và nỗi khó xử của anh. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới anh điều này. Nếu anh thực sự tự tin vào khối kiến thức anh lĩnh hội được từ nhà trường, khối kinh nghiệm anh tích lũy được sau 7 năm công tác và cố gắng phấn đấu thì dù có làm ở đâu năng lực của anh cũng sẽ được đánh giá một cách công bằng và được trọng dụng.
Còn hạnh phúc, lúc này không ai có thể quyết định thay anh bởi anh sống bằng cuộc sống của riêng anh, không ai có thể sống thay anh được. Kết hôn với một người phụ nữ không dựa trên cơ sở tình yêu mà thay vào đó là vì một toan tính khác của bản thân thì liệu người đàn ông đó có đáng mặt nam nhi không? Liệu rồi mọi người xung quanh, những người đồng nghiệp anh sẽ đánh giá về anh như thế nào?
Với đàn ông, sự nghiệp là vô cùng quan trọng và cần phải có ý chí tiến thủ, nhưng tuyệt đối sự nghiệp đó không nên là những toan tính nhằm mưu lợi cho bản thân mình. Bởi danh dự sẽ theo anh suốt cả cuộc đời và thậm chí nó còn quan trọng hơn cả sự nghiệp. Không tự dưng mà các cụ có câu "Đói cho sạch, rách cho thơm".
Mặt khác, hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu thì vô tình anh đã đẩy không chỉ là bản thân anh mà cả cô gái kia vào hoàn cảnh bất hạnh trong tương lai. Giàu có và danh vọng, để làm gì nếu như sống không có hạnh phúc, nếu như danh dự cá nhân bị mất đi, và nếu như sự giàu có và danh vọng đó do người khác quyết định cho anh?
Tôi hy vọng anh hãy mạnh dạn đưa ra cho mình một quyết định khảng khái để xứng đáng là một đấng trượng phu. Đừng lợi dụng tình cảm của cô gái kia mà làm bàn đạp thăng tiến cho bản thân mình. Anh Quân hãy tự tin vào cái đầu và đôi bàn tay của mình, rồi anh sẽ làm nên tất cả và có cuộc sống thanh thản, hạnh phúc tới suốt đời.
Chúc anh vui.