From: Dinh Thuan
Sent: Friday, October 26, 2007 10:01 AM
Subject: Hạnh phúc của chị vẫn còn có thể cứu vãn được!
Em thấy trong chuyện này mọi chuyện đều có thể cứu vãn, vấn đề là chị có thật sự còn yêu anh ấy và chị có hiểu bản chất con người của anh ấy, cá tính của anh ấy?
Để đánh giá bản chất hành vi của một người trong một hoàn cảnh và sự kiện nào đó thì phải xuất phát từ quan điểm, cá tính và thói quen của họ. Trong một số hoàn cảnh, cách sử xự của họ mang yếu tố tâm lý không thể hiện bản chất con người của họ.
Theo chị nhận xét, chồng chị là một người tốt thì đây là một biểu hiện căng thẳng về tâm lý của chồng chị. Hai vợ chồng đã không giải quyết triệt để vấn đề về tình dục khi nó mới bắt đầu xuất hiện. Trong mục Đời Sống của www.vnexpress.net từng có một số bài viết nói về vấn đề này chị có thể tham khảo.
Cả hai người chưa thật sự quan tâm lẫn nhau, chưa thật sự chia sẻ với nhau vấn đề của bản thân. Thay vì im lặng cả hai nên tâm sự với nhau một cách thẳng thắng. Em đã có vợ và chúng em cũng gặp vấn đề tương tự như chị, chỉ khác là chúng em nói ra với nhau được vấn đề của mình. Em có cảm giác gì khi bị từ chối, không thấy bình thường và vợ em cũng diễn tả được cảm xúc của mình, trạng thái tinh thần và mong muốn của cô ấy. Nói thật là nó không khác mấy với vấn đề của vợ chồng chị.
Hai vợ chồng hay thức khuya vậy vì sao không đi dạo, không thư giãn ở một quán caffe với những bản nhạc tình, đi thăm người thân... Hãy tạo ra sự thoải mái trong tinh thần, sự ấm cúng trong tình cảm và tự nhiên cảm xúc sẽ đến... Chị hãy tìm đến sự tư vấn tâm lý, sẽ có vài cách phù hợp với cá tính và sở thích của hai vợ chồng.
Vấn đề của chị đến bây giờ vẫn chưa đi quá xa! Chị hoang mang, mất niềm tin nó không giúp ích gì cho chị. Chị nghĩ về bản thân và chị có nghĩ về tình cảm, cảm giác của anh ấy? Anh ấy đang thể hiện sự nổi loạn, sự thách thức và sự thất bại trong suy nghĩ trước ham muốn của bản thân.
Nói như thế không phải là em đồng ý với cách hành xử của chồng chị. Anh ấy quá yếu về tâm lý, thiếu lý trí và nóng nảy. Anh là người tốt nhưng để sống tốt anh cần có một sự chia sẻ và quan tâm. Vợ anh sẽ phải gánh vác vai trò đó. Chị thật sự chưa làm tròn vai trò của mình.
Ly hôn là việc không nên. Đời sống vợ chồng khá phức tạp, đây là vấn đề rất nhiều người gặp phải không riêng gì gia đình chị. Cả hai đều có cách xử sự sai lầm. Anh ấy thiếu suy nghĩ và chị thì chỉ nghĩ về nỗi đau của bản thân, tự khoét sâu vết thương lòng của mình.
Vợ chồng chị hãy trò chuyện với nhau với tinh thần yêu thương và chia sẻ. Chị có thể tìm những tạp chí, sách báo, những trang Web có nói đến vần đề này. Cả hai cùng đọc, cùng tìm hiểu. Hãy cho nhau cơ hội.
Để có một người yêu thương, một người chồng, một người vợ, một mái ấm gia đình đó không phải là chuyện đơn giản. Tình cảm vợ chồng nó thiêng liêng và quý giá vượt ra ngoài nhận thức của chúng ta (dù chỉ một ngày thành chồng vợ). Hãy giữ nó khi còn có thể!