From: luu ly
Sent: Thursday, December 13, 2007 5:07 PM
Subject: gửi anh Hà
Và những gì anh làm đều có người khác chứng kiến mặc dù anh không thấy là cái gì hiện hữu.
Sao đàn ông lại giống nhau đến là vậy? Đứng theo một góc độ nào đấy, họ thật ích kỷ và tham lam và anh cũng không ngoại lệ, tôi không dám chỉ trích anh, tôi chỉ nói lên sự thật. Thế gian này cái gì mới gọi là đủ? “Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng", triết lý ấy muôn thuở bao giờ con người mới nhận ra và hết làm khổ nhau?
Món nợ nặng nhất thế gian là tình cảm, theo triết lý đạo Phật, đàn ông xuống thế gian để vay nợ và đàn bà trả nợ, vậy là anh đang vay nợ đó anh bạn ạ.
Song song với tôi, chồng tôi có cả trăm cô gái để cặp kè vui thú (tôi không nói đùa), những cuộc vui đó riết rồi không đi vào đâu cả. Bản tính của phụ nữ chỉ hy vọng tìm được người đàn ông để đi trọn cuộc đời với họ dù cuộc sống có bon chen vật chất. Đàn ông thì có bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đừng nói với tôi là do bản năng sinh tồn của đàn ông, tất cả đều nằm ở lý trí. Sự lừa dối dù có hoàn hảo đi bao nhiêu rồi cũng sẽ bị phơi bày, bằng chứng là tôi đã biết được sự thật sự chung thủy tuyệt vời của chồng tôi. Tôi không cần người đàn ông của chung, mà đó là điều hiển nhiên của phụ nữ.
Tôi cũng sẽ cho ông chồng tuyệt diệu của tôi đi tàu bay giấy vào một ngày không xa, tôi khẳng định điều đó. Hãy đặt vị trí của vợ anh vào anh, vợ anh lăng nhăng như vậy anh có chấp nhận không dù chỉ là trong tư tưởng.
Hãy đặt trường hợp anh có người con gái, con gái anh bị người con trai khác thề non hẹn biết, bị lừa dối một cách bài bản, khi sự thật sáng tỏ, con gái anh đau lòng vậy anh có đau lòng và giận người con trai đó không? Anh đang trên con đường mà con anh sẽ đi, tôi tin chắc.
Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nếu cứ theo con đường ích kỷ để thỏa mãn sự hiếu kỳ hay tham vọng cá nhân thì thật đáng tiếc, một ngày nào đó anh sẽ có cả thế gian cô gái nhưng ngoại trừ người anh thật sự yêu (anh cũng đừng nói rằng người nào anh cũng thật sự yêu!).
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với thế giới đàn ông rằng: Hãy học cách yêu để biết thế nào là tình yêu thật sự, đàn ông theo tôi nghĩ dù có đi hết cuộc đời mãi mãi không bao giờ họ biết yêu, họ chỉ biết tìm bạn gái theo cấp số nhân để chứng tỏ bản lĩnh và cái tôi của mình. Thật đáng thương cho trái tim của họ vì trái tim họ là vân động viên không ngơi nghỉ và không biết mệt, thay vì thời gian ấy tập trung cho gia đình và làm một cái gì đó có ích cho xã hội, nhưng không.
Tôi nhận ra một đều thật đơn giản, lúc mới tìm hiểu nhau, những cặp tình nhân thường hay hôn nhau và dắt nhau đi café để hàn huyên tâm sự, khi đã là của nhau rồi thì người hàn huyên tâm sự của người vợ là cái tivi ở nhà, bầy con nheo nhóc. Và ông chồng thì vẫn tiếp tục tìm kiếm và gửi những nụ hôn ở một vùng phủ sóng khác vì hôn vợ không còn sự mới lạ nữa, nụ hôn người vợ nhận được ngày càng hiếm?
Thế nên, tôi hy vọng những tâm tư tình cảm mà tôi gửi gắm qua từng dòng chữ ở đây sẽ thức tỉnh được sự chung thủy của anh đã bị ngủ quên. Phụ nữ thật sự cần được trân trọng, ngày nay tôi thấy rằng các giới chức trách thường xuyên báo động và cảnh giác những vấn đề liên quan đến sự phát triển của Việt Nam, thì vấn đề báo động về sự chung thủy cũng cần phải được nghiêm khắc báo động vì nó ảnh hưởng đến cả một thế hệ và sự tồn vinh của đất nước.
Những cặp vợ hay chồng một khi ngoại tình phải được xử lý hình phạt một cách thích đáng như vậy trước khi quyết định làm gì mỗi cá nhân đều có cân nhắc. Đó là tệ nạn mà anh hãy cố gắng khắc phục, tôi tin người con gái anh yêu xứng đáng được hưởng điều đó.
Thân chào anh,
Ngàn hoa