Từ: Lan Thanh
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2012 3:18 SA
Sau khi đọc bài của cô Hằng, em cũng muốn có thêm vài suy nghĩ chia sẻ với chị Ngọc.
Qua những điều chị viết chứng tỏ chị là người vẫn có lý trí ngay từ khi bắt đầu vụ ngoại tình này. Chị đã có tình ý với sếp trước, có thể chị không công nhận là chị cố tình cài bẫy sếp nhưng chị bật đèn xanh làm sao sếp không bị chói mắt cho được. Rồi khi sự việc đã xảy ra, chị mang thai và thấy lăn tăn có lỗi với chồng nên viết bài này. Chị lại nghĩ nếu bỏ sếp thì lấy đâu ra tiền nuôi con và lại mất đi một khoản thu nhập nếu nghỉ làm với sếp.
Tôi tóm tắt lại những sự kiện chính để cho chị thấy rõ được quá trình tư duy của chị khi quyết định dấn thân với sếp. Theo logic của câu chuyện này, chị mong đợi là sếp sẽ đến với chị và hai người sẽ sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng không, rõ ràng là anh sếp chưa bao giờ có ý định bỏ vợ cho nên trong lúc tằng tịu với chị, anh ta vẫn ngủ với vợ đều đều và kết quả là vợ có thai gần như cùng lúc với chị.
Lý trí của chị đâu rồi? Dám làm thì dám chịu thôi. Đừng ảo tưởng gì đến người đàn ông hứa nhăng hứa cuội ấy làm gì cho mệt người. Em cũng đã có con nên hiểu trong lúc mang thai mình luôn mệt mỏi. Chỉ thêm mệt người khi nghĩ về người tình, một người chẳng ra gì, ấm ớ trong chuyện tình cảm, ngủ với một lúc hai người phụ nữ mà không học được điều cơ bản của tình dục an toàn để chị có thai.
Nếu sếp chị muốn tiến đến với chị, anh ta phải bỏ vợ và yêu cầu chị bỏ chồng để 2 người đến với nhau đường đường chính chính khi biết chị mang thai. Nhưng anh ta đã cao chạy xa bay ngay trước mắt chị mà chị vẫn chưa nhìn ra bản chất của sự việc.
Điều tốt nhất là đáng lẽ phải không được để có thai, nhưng đã có rồi thì phải tìm cách xử lý. Chị có chắc chắn 100% đứa con là của sếp, không phải của chồng? Chị không chắc, đúng không? Làm sao mình chắc được chị khi quan hệ song song với 2 người một lúc? Thế thì chị cứ yên tâm sinh nở chờ mẹ tròn con vuông và tiến hành xét nghiệm ADN. Nếu chắc chắn là con chồng thì không cần phải nói gì. Vì chồng chị chẳng cần nghe mấy cái chuyện ba lăng nhăng của chị và cố yêu thương chồng nhiều hơn để chuộc lại lỗi lầm.
Nếu là con sếp, chị phải nói thật với chồng, không thì sẽ gây ra nhiều hậu quả trầm trọng sau này khi anh chồng hoặc đứa con nghe ra từ người khác. Nếu chị có thể cất giấu bí mật này mà không bị giày vò thì việc giữ bí mật này cho riêng chị và không một ai được biết. Âu đó cũng là cây thập tự giá chị phải mang trên vai. Nhưng chị phải cân nhắc hậu quả, vì chuyện gì mình làm bây giờ cũng sẽ ra tạo một kết cục nào đấy sau này. Trồng cây đào làm sao mong hái ra trái mận được hả chị!
Làm phụ nữ tôi cũng hiểu chị phần nào, đúng là “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Tôi trách chị dại khờ. Ai cũng có lúc yếu lòng hoặc phạm lỗi lầm nhưng có mấy ai lại đem bằng chứng của tội lỗi về nhà như chị. Nếu chị thích có những cảm giác mới lạ thì phải làm sao để không tổn thương chồng chị và những người luôn tin tưởng chị chứ.
Tại sao khi đàn ông thèm phở thì cứ ra quán kêu một vài tô mà đàn bà thì không thể vì bị người khác ném đá, đúng không chị. Nhưng xem chừng chị là người không sợ dư luận nên mới có câu chuyện ngày hôm nay. Tiến lên thôi chị, sinh nở xong rồi tính tiếp.
Nếu chị muốn tiếp tục với chồng và kết quả xét nghiệm là con sếp thì mong chị nói thật với chồng dù chị có đủ khả năng để giấu. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để chồng chị chứng tỏ tình yêu với chị. Nếu anh ấy rộng lượng tha thứ, thì chị đúng là đã có một người chồng đáng phải giữ lại bằng mọi giá. Nếu không, hãy sẵn sàng đón nhận kết quả của việc mình làm. Rồi chị sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình theo ý muốn của chị.
Mong chị sớm thoát ra khỏi sự bế tắc và sinh nở mẹ tròn con vuông.