From: Nguyen Ngoc Cam
Sent: Wednesday, August 01, 2007 5:09 PM
Subject: Gui chi Lê
Tôi cũng là phụ nữ, cũng hay đọc Tâm sự. Tôi rất thông cảm với chị vì cảm giác đó tôi cũng đã trải qua. Tôi đã lấy chồng được 4 năm, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Thời gian đầu mới lấy chồng tôi rất ngạc nhiên là tần suất sinh hoạt vợ chồng rất thấp, 2 tuần/lần (không như những gì sách, báo hay bạn bè tâm sự). Mới đầu tôi cũng buồn vì nghĩ rằng mình không đủ hấp dẫn đối với chồng hoặc là anh ấy có một ai khác.
Nhưng sau này tôi đọc nhiều về vấn đề này và tôi đã hiểu được một phần nào. Thứ nhất không phải sinh lý của người đàn ông nào cũng giống người đàn ông nào? Thứ hai là mức độ công việc của mỗi người là khác nhau (thường công việc IT, và nhiều công việc bây giờ là rất mệt mỏi), chính vì vậy mà ham muốn cũng sẽ giảm đi.
Theo tôi, chị nên hiểu và thông cảm với chồng. Bởi vì bản thân anh ấy cũng không muốn làm cho chị buồn, nhưng có khi anh ấy cũng không hiểu được tâm, sinh lý của vợ. Chị có thể động viên anh ấy và nói chuyện về công việc để san sẻ bớt những gánh nặng công việc.
Thứ 7, chủ nhật chị và anh ấy nên tổ chức các buổi dã ngoại để không phải suy nghĩ đến công việc. Khi tinh thần thoải mái thì mọi việc mới được giải quyết, và điều quan trọng là vợ chồng phải tâm sự cởi mở với nhau về chuyện này (khi đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau điều gì). Chỉ như vậy thì tinh thần hai người mới thoải mái được.
Chúc chị sớm tìm được cảm giác vui vẻ.