From: Anh Võ
Sent: Monday, April 05, 2010 11:58 PM
Gửi chị Hoa Lan và những người vẫn còn xem việc ngoại tình là xu thế của cuộc sống,
Đầu tiên tôi muốn nói là không có tên tội phạm nào khi đứng trước vành móng ngựa mà không có lý do cho tội trạng của mình. Thứ nhất nếu mọi người nghĩ là cuộc sống hiện đại thì phải vậy, vậy tôi hỏi mấy người đã hiện đại như thế nào? Trình độ đại học hay tiến sĩ? Nhà ở biệt thự hay chỉ là chỗ trú chân theo đúng nghĩa?
Trong khi nhà tôi bố tôi là tiến sĩ làm trong ngành dầu khí, tiền thì không dám nói là nhiều, nhưng thử hỏi mấy người ở đây dám bảo là hơn. Nói thêm là tôi cũng đã sống ở nước ngoài trên 5 năm. Vậy sao mấy người như tôi lẫn bạn tôi đều rất xem trọng hai chữ "chung thủy".
Bố mẹ, họ hàng lẫn một số gia đình ở gần chỗ tôi, họ cũng vươn lên từ khó khăn, bây giờ cuộc sống cũng tạm được sao họ vẫn chung thủy, thương yêu nhau. Lại nói về thời xưa lúc cha ông ta ra chiến trận, đi biền biệt hàng bao nhiêu năm mà người vợ vẫn ở nhà một lòng.
Bây giờ tôi xin nói về những người đang và dự định sẽ ngoại tình. Thứ nhất các người nói chồng/vợ các người không tốt, nhiều nhược điểm vậy thử xem các người có ưu điểm gì? Các người có dám nói là hoàn hảo không? Tại sao chồng/vợ có thể vì tình yêu mà phớt lờ những nhược điểm của các người thì tại sao các người lại không làm được, vậy thì các người không tốt hay vợ/chồng của các người không tốt?
Hồi xưa các người lấy nhau vì tình yêu hay ai ép dao, kề cổ bắt các người phải lấy, rồi các người nói vợ/chồng các người không quan tâm, nhạy cảm, cứ mãi mê vì công việc, vậy thì họ kiếm tiền là vì ai? Các người có sử dụng số tiền đó không? Tại sao các người không chọn cách động viên chia sẻ, tâm sự những điều khó nói để có sự cảm thông từ vợ/chồng mình mà lại ngoại tình. Tiếp là các người cho là người tình các người luôn biết quan tâm chia sẻ, ừ, thử hỏi ra đường ai lại không chọn cách sống như vậy không?
Càng tốt thì có càng nhiều bạn chứ sao, còn những kẻ cũng tốt nhưng với mục đích của mình ai yếu đuối dễ mềm lòng thì nói là "yêu từ lâu rồi" thì thật là một loại Sở Khanh. Còn những kẻ thấy người ta có vợ có chồng rồi mà vẫn theo tán thì đó đích thị là kẻ đểu các bạn ạ. Vì sao ư? Vì theo như một thằng đàn ông như tôi nè, khi mà thấy người ta có chồng, có vợ thì sẽ không bao giờ chúng tôi có những cử chỉ thái quá, gây hiểu nhầm chứ đừng nói là yêu.
Điều tiếp nữa tôi muốn nói là trong luật pháp Việt Nam chúng ta có điều nào cấm con người ta không được phép ly hôn không? Tại sạo các người không ly dị trước khi tới với tình nhân của mình? Như vậy sẽ không gây đau khổ cho ai hết. Câu trả lời ở đây là các người quá tham lam, vừa muốn có cuộc sống gia đình, vừa muốn có tiền, lại vừa muốn thỏa mãn trong sinh lý cũng như tình cảm, và không muốn mất gì cả.
Rồi cũng có kẻ dám ly hôn nhưng các người thử nghĩ xem nếu các người noi người tình của mình luôn lắng nghe tâm sự của các người thì khi cưới về bọn họ sẽ còn "lắng nghe" được trong bao lâu? Hay nhiều lắm cũng như chồng/vợ các người hay là thậm chí còn không bằng rồi lại "không quan tâm chăm sóc", rồi lại có "anh ấy, cô ấy" mới là hiểu tôi nhất, rồi lại ngoại tình vì sống không hợp, không biết quan tâm. Các người cứ dũng cảm bỏ vợ/chồng theo người tình đi. Bình thường mà, yêu nhau lấy nhau là bình thường rồi xem các người sẽ hạnh phúc khi ở bên tình yêu đích thực như thế nào.
Câu cuối mà tôi muốn gửi tới mọi người là "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng", đừng tham lam quá các bạn à. Hạnh phúc là những cái bình thường giản dị nhất, khi bạn biết trân trọng những gì bạn đang có. Đừng tham lam quá rồi lại hối hận. Không nên sử dụng hai từ đó trong cuộc sống. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.
Thân!