From: giang huong
Sent: Monday, June 11, 2007 4:54 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: phai tim hieu ki
Anh Cung thân mến,
Khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thật sự ngạc nhiên. Anh mới nghe qua lời kể một chiều của bạn gái mà chưa tìm hiểu rõ thật sự chuyện gì đã xảy ra. Cho dù anh yêu thương, tôn trọng bạn gái mình, nhưng anh cũng nên nhìn nhận sự thật. Tôi cho rằng là một người có trình độ, cũng không phải ở tuổi trẻ con nông nổi, tôi không tin cô ấy lại dễ bị người khác xâm hại. Có thể do cô ấy bị lừa, bị ép buộc nhưng phải trong điều kiện, hoàn cảnh nào chứ.
Tôi đã đọc nhiều bài báo nói về những cô gái trẻ đi dự liên hoan với bạn bè, bị ép uống rượu say, thậm chí cả thuốc mê, sau đó bị xâm hại. Tôi cho rằng những trường hợp như vậy thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Có thể các cô còn trẻ, không kìm chế nổi, dễ bị khích bác, nhưng các cô quên rằng mình là phụ nữ, mà là phụ nữ thì không thể có những hành động giống đàn ông được.
Trường hợp của bạn gái anh, anh có tìm hiểu xem hoàn cảnh bạn gái anh bị xâm hại như thế nào không, có phần nào do lỗi chủ quan của cô ấy không? Anh nói rằng bạn gái anh rất vị tha, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ cho kẻ kia, nhưng tôi nghĩ nếu là người khác thì sẽ sẵn sàng báo cho các cơ quan có thẩm quyền vì đây là tội hình sự.
Cô ấy tin vào quả báo ư, chuyện nực cười, chuyện "gieo gió gặt bão" xưa rồi, không phải không có, nhưng đợi đến khi hắn ta gặp quả báo chắc đầu anh đã hai thứ tóc. Tôi cũng là một phụ nữ nên tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh và bạn gái anh, tôi nghĩ nếu thật sự do lỗi của người kia thì anh chị nên khởi kiện. Nếu bạn gái anh e ngại thì anh hãy nói cho cô ấy biết rằng tòa án có thể xử kín để giữ gìn danh dự cho cô ấy.
Tôi làm việc ở một văn phòng luật sư nên tôi biết chút ít về việc này. Chúc anh hạnh phúc.