From: le bao
Sent: Monday, June 11, 2007 4:36 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Cung nên dung cam voi nguoi yeu
Cung thân!
Tôi biết hiện nay bạn chưa chấp nhận bạn gái mình không còn trong trắng nữa. Cái chính là ở chỗ này. Nếu yêu cô ấy thật tình thì bạn nên đồng cảm, động viên bạn gái. Thời đại bây giờ bạn nên nghĩ thoáng hơn về việc "ấy". Bản thân bạn phải vượt qua được cái tôi, hai bạn yêu nhau đến thế thì hãy cùng nhau chấp nhận việc đã rồi.
Còn bạn chưa vượt qua mà đã cưới cô ấy thì trong tương lai hai bạn rất dễ cãi nhau về việc này, có khi phải chia tay nhau. Nếu yêu bạn gái thật tình thì bạn coi như cô ấy đã mất "trong trắng" khi chơi thể thao chẳng hạn. Mà bạn gái bị xâm hại chứ đâu phải tự nguyện mà bạn phải giữ nó ở trong lòng lâu vậy.
Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu bạn phần nào:
Bạn nói: "Phần tôi, tôi chỉ lo sau này, gia đình hoặc bạn bè biết được việc đó, họ có cái nhìn như thế nào về tôi và gia đình? Tôi là thằng đàn ông. Tôi phải bảo vệ danh dự của mình, của gia đình và vợ (nếu tôi cưới em)! Tôi hận và tôi muốn băm hắn ra làm trăm mảnh để hắn không còn làm hại ai khác được nữa".
Tôi thấy bạn bị "bệnh sĩ" rồi đó. Chẳng lẽ danh dự của bạn, của gia đình và vợ bạn nó rẻ bằng việc đó sao. Chẳng đáng đâu bạn, tôi tin khi mọi người biết việc đó thì họ tôn trọng bạn hơn. Vì họ nói bạn rất yêu vợ và có lòng vị tha. Ai cười bạn là họ đang tự cười mình, cười vì thiếu hiểu biết, tự hạ thấp danh dự của mình.
Vợ chồng sống với nhau bằng tình cảm yêu thương, chia sẻ vui buồn, đừng sống với quá khứ đau buồn bạn nhé. Còn việc thưa kiện tên kia, theo tôi là thưa tới cùng. Bắt hắn phải trả giá cho hành động của mình. Không thể duy tâm như bạn gái của bạn!
Nếu cô ấy cương quyết đòi tự tử thì thôi, coi như không có.
Chúc hai bạn hạnh phúc!