Mẹ ơi! Hôm nay con rất vui, hạnh phúc, nước mắt lại lăn dài trên đôi má, con đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi mẹ ạ. Ngày mai con đi thi mẹ đã gọi điện và động viên con. Mẹ vẫn nhớ và yêu con phải không? Con muốn gọi mẹ thật nhiều, muốn gọi để bù đắp cho hai mươi mấy năm vừa qua chưa được gọi nhiều đến thế. Con xin lỗi, có lẽ con đã làm mẹ rất buồn phải không? Mẹ có biết con nhớ mẹ thế nào không? Mỗi khi con vui hay buồn đều mong có mẹ ở bên.
Có những lúc con tưởng sẽ không chịu thêm được bất kỳ đau khổ nào nữa, gần như bế tắc không lối thoát, con chỉ biết khóc và hờn trách sao không có mẹ ở bên, sao cuộc đời con toàn là mất mát đau thương vậy? Mẹ ở rất gần con sao không cần con hả mẹ? Những lúc đó con rất cần mẹ nhưng cũng hận lắm. Đau khổ, mất mát với con quá lớn, hai mươi mấy năm qua con sống trong sự căm ghét, nhớ nhung, hờn tủi, có những lúc muốn rời xa thế giới này.
Mẹ xa khi con còn quá nhỏ để nhớ về hơi ấm của mẹ, nhưng con biết rằng bất kỳ ai được người mẹ của mình ôm ấp đều hạnh phúc. Khi còn nhỏ, mỗi lần tết đến các bạn được cùng bố mẹ đi chơi con lại thấy rất buồn, cảm giác ấy như có cái gì đó vừa đâm vào trái tim con mẹ ạ, con ghen tỵ với họ. Khi ở cái độ tuổi mới lớn, con sợ lắm, cơ thể khác rất nhiều mà lúc đó con không biết chia sẻ và hỏi ai cả. Mỗi khi vào năm học mới các bạn được bố mẹ mua quần áo đẹp, cặp mới rồi đưa đến trường, con chạnh lòng biết bao. Đôi chân nhỏ xíu đi trên con đường toàn đất bị ngã liên tục, nước mắt hoà cùng nước mưa mẹ ạ.
Thời gian cũng qua thật nhanh phải không mẹ? Con cứ sống trong nhớ nhung, tủi hờn và sự yêu thương vô bờ bến của nội dành cho con. Khi đủ lớn để nhận ra mọi điều, con không con ghét mẹ nữa, hiểu được những bất hạnh mẹ phải chịu.
Ngày 20/10 sắp tới rồi, đây là lần đầu tiên con nói với mẹ: "Con yêu mẹ", mong rằng từ nay trở đi mẹ con mình luôn yêu thương nhau. Con sẽ thường xuyên gọi điện, mẹ hãy yên tâm giờ con đi làm xa quê nhưng sẽ về thăm mẹ. Con hy vọng khi mọi thứ ổn định sẽ đón mẹ về ở cùng để mẹ bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm hai mấy năm qua mẹ nhé. Có mẹ ở bên con đủ tự tin để vượt qua mọi khó khăn mẹ ạ.
Hồng