Hai chữ hạnh phúc có được nhắc đến trong cuộc sống của con? Từ khi sinh ra đến giờ, con chưa một lần cảm nhận được hơi ấm của cha, chưa bao giờ được mẹ ôm như một đứa trẻ. Ừ thì gia đình mình nghèo, nhưng thứ con cần đâu phải vật chất, chỉ là gia đình này được hạnh phúc. Con mới 18 tuổi, đau nhiều rồi mỗi khi thấy ba uống rượu, quậy phá, lao vào những cuộc chơi đỏ đen, chọi gà. Thắng ba đi chơi với bạn, thua lại về nhà hành xác vợ con. Sao nụ cười ba mang cho người khác, còn nước mắt cứ bắt mẹ với chúng con khóc vậy?
Đối với ba, con là đứa mất dạy, ba đâu cần một đứa như con phải không? Con đau lắm, cũng là người mà, cũng có cảm giác chứ. Con chỉ mơ một gia đình hạnh phúc, mà cứ xây đắp lên ba lại phá vỡ. Con nói lên suy nghĩ của mình ba lại xem là mất dạy, im lặng thì ba bảo con ngu. Có ngu thì tối về con vẫn bật khóc đấy ba à.
Con dừng lại rồi, dừng lại để đứng bên ngoài như một người dưng. Nếu ba có cảm xúc, xin đừng làm mẹ khóc nữa, đừng mang thêm đau khổ về gia đình nhỏ bé này. Ba hãy cùng gia đình xây đắp hạnh phúc, bởi mỗi lần ba phá vỡ nó là vô tình đang cào xé nơi trái tim con.
Minh