From: Hải
Sent: Friday, November 02, 2007 11:19 AM
Subject: Gop y voi ban Na
Bạn Na mến!
Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn, sẵn đây tôi cũng xin có vài ý kiến để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này nhé!
Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi là một người đàn ông đã và đang rơi vào hoàn cảnh giống như chồng bạn đây, thậm chí còn nhiều hơn chồng bạn nữa đấy. Nhiều hơn ở khía cạnh bị bà vợ từ chối chứ không phải khía cạnh kia đâu nhé. Vả lại ở khía cạnh ngủ với cave thì cái này tôi thật sự chịu thua vì đơn giản tôi không thể ngủ được với người lạ!
Bạn Na mến! Bạn sẽ nghĩ như thế nào khi những nhu cầu sinh lý của vợ chồng không được thỏa mãn. Theo tôi được biết thì đã có rất nhiều cặp vợ chồng phải ra tòa vì một lý do duy nhất là không thỏa mãn nhau đấy bạn ạ. Tại sao bạn không nghĩ cho cánh đàn ông chúng tôi vậy? Phụ nữ các bạn có thể đè nén sự ham muốn, thậm chí có thể che giấu, nhưng cánh đàn ông chúng tôi thì không thể, bạn nên hiểu điều đó. Việc bạn từ chối chồng mình là cái sai của bạn rồi đó.
Ngay bản thân tôi đây, biết bao lần tôi nhân phải sự từ chối từ phía vợ tôi, khổ một nỗi là tôi không thể như trên đã nói, thế tôi tự hỏi chẳng lẽ việc quan hệ của vợ chồng là một sự ban ơn sao? Và cũng chính tay tôi viết một bức tâm thư cho vợ đề nghị chia tay vì không thể chấp nhận được việc ấy. Có thể tưởng tượng được một điều là vợ chồng cả tháng không gần nhau không?
Từ đó tôi phải tập cho mình thói quen là mình phải quan hệ với người lạ được, chẳng lẽ như thế là tôi sai sao? Nhưng thật ra điều này rất khó đối với tôi, vì ít ra phải có tình cảm thì tôi mới quan hệ được, mà dính tới tình cảm là cái tôi không hề muốn xảy ra.
Tới đây chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao tôi không đề cập trực tiếp với vợ tôi? Xin thưa rằng không dưới 5 lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện cả đêm tận 2-3h sáng đấy, nhưng đâu lại vào đấy thôi. Cô ấy nói rằng "...không biết tại sao như vậy nữa..." thế là tôi bảo cô ấy đi gặp bác sĩ đi, nhưng cô ấy không hề. Thậm chí tôi còn nghi là cố ấy đã có người khác nên không cần tới tôi nữa. Các bạn nghĩ sao?
Qua việc của bạn Na, tôi cũng nêu lên hoàn cảnh của tôi bấy lâu nay tôi đã và đang gặp phải. Riêng bạn Na, bạn hãy đọc bài của tôi, bạn sẽ thấy phải làm như thế nào rồi chứ gì? Sẵn đây tôi cũng xin các bạn hãy chia sẻ ý kiến cho tôi, giờ tôi phải như thế nào và phải ra sao đây? Thậm chí hiện tại 1 tháng nay tôi vẫn chưa gần vợ, đụng tới cô ấy là "mệt quá, ngủ đi". Cứ mãi điệp khúc ấy thì phải làm sao đây nhỉ?
Rất mong được sự chia sẻ của các bạn! Xin cám ơn!
Hải