Từ: Hà
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2012 5:44 CH
Gửi anh Nguyên!
Tất nhiên là tôi cũng không đồng tình với những gì vợ anh đã làm, tuy nhiên tôi cho là anh cũng nên xem lại bản thân. Có vẻ anh quá tự tin vào mình khi nói rằng "Trong cuộc sống, trong sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng, chỉ có tôi là luôn cảm thấy thiếu thốn. Nhiều khi đòi hỏi, vợ còn né tránh. Nói vậy để các bạn hiểu rằng vợ tôi hoàn toàn không thiếu thốn tình dục, tình cảm". Đọc đến đây và là phụ nữ, tôi có thể hiểu ngay rằng chắc hẳn anh không khiến vợ mình thỏa mãn nên chị mới đi tìm những cảm giác ngoài luồng như thế.
Có lẽ trong chuyện này anh không cùng nhịp với vợ, và quan trọng nhất là anh lại cho rằng như thế là tốt rồi, không cần cải thiện gì cả, chỉ có anh mới thiếu, chứ vợ anh thì không. Vì thế chị ta mới vừa né tránh anh mà vẫn có những ý tưởng dẫn đến chat chit "thông tục, dâm dục" với người khác như vậy.
Không biết 2 người có trao đổi thẳng thắn hay không, nhưng nói chung phụ nữ sẽ thấy không thoải mái khi bản thân thì không được thỏa mãn mà chồng mình lại cho rằng thế là tốt rồi, không cần cải thiện gì. Với một người nhu cầu cao và rất coi trọng sex thì từ chuyện chán nản, việc nghĩ đến những chuyện bậy bạ bên ngoài và thực hiện luôn là điều có thể xảy ra.
Thêm nữa, tôi nhớ trước đây trên mục Tâm sự đã có người chia sẻ bị sốc khi chồng dùng những từ ngữ dâm dục, tục tĩu để tạo hứng khi quan hệ. Rõ ràng là với một số tuýp người thì họ thích khi yêu đương phải tục như vậy mới thỏa mãn, có thể vợ anh cũng vậy mà anh lại không, nên chị ta đã làm vậy với người khác.
Chắc giờ anh cũng khó lòng mà chấp nhận được chuyện này. Đánh giá vợ anh thế nào, có hư hỏng không thì nhiều người đã có ý kiến. Tôi chỉ muốn lý giải từ góc nhìn phụ nữ để anh hiểu rằng không chỉ mình vợ có lỗi. Theo tôi nếu anh muốn giữ gia đình và bỏ qua cho vợ, thì thời gian tới anh cũng cần trao đổi thẳng thắn về sở thích của vợ trong sex, xem liệu có hòa hợp được không.
Chúc anh sớm tìm ra cách tốt nhất cho mình.