Từ: Hoa Lan
Đã gửi: 22 Tháng Tư 2012 10:16 CH
Chào các anh chị,
Em đang ở trong một tình trạng rất đau lòng, mong mọi người tư vấn.
Đó là chị gái của em bị một kẻ quê ở Quảng Nam, mới học đến lớp 9, đã có vợ con hiện sống ở HCM, đi lừa rằng hắn là kỹ sư xây dựng, chưa vợ con. Hắn che đậy rất khéo, có ai ngờ chị tôi có 2 bằng đại học mà bị hắn lừa? Hắn tán tỉnh chị tôi cách đây 2 năm, chị tôi nhận lời yêu hắn cách đây một năm nhưng càng tìm hiểu, càng thấy có điều gì đó không thật ở con người hắn nên đã âm thầm điều tra. Và khi sự thật vỡ lẽ thì ôi thôi...
Mọi người sẽ nghĩ tại sao hắn có thể lừa được? Bởi vì hắn là thầu xây dựng, hắn nhận xây nhà cho chúng tôi. Trên bản vẽ, giấy tờ đều để tên hắn với chức danh là kỹ sư, hắn nói có bằng ĐH Xây dựng Hà Nội, mà hắn còn cho cả số điện thoại của cha mẹ hắn để chị tôi gọi điện. Đến khi sự thật vỡ ra thì hóa ra hắn nhờ người làm bản vẽ xây dựng và để tên hắn lên trên đó. Hắn đi lên từ phụ hồ, sau thời gian làm quen rồi ra nhận thầu nhà...
Mà không chỉ có mỗi chị gái em bị lừa, hắn còn lừa được cả gia đình cha mẹ, anh chị em của em và lừa cả vợ con, anh chị bên gia đình vợ. Vì khi sự việc vỡ ra thì vợ con hắn mới biết bộ mặt thật của hắn, gia đình tôi mới biết con người thật của hắn. Ai cũng bị sốc nặng. Và càng tin tưởng hắn bao nhiêu thì bây giờ niềm tin đổ vỡ hết...
Nhưng vấn đề là sau khi mọi người biết chuyện, hắn không hề cảm thấy áy náy vì có lẽ hắn không còn lương tâm để áy náy. Hắn hết lấp liếm cái này đến cái khác để mọi người tha thứ cho. Vợ con tha thứ cho hắn vì hắn lại giở thói ỉ ôi năn nỉ "chơi qua đường" hay "chơi cho vui", còn chị tôi thì đau khổ đến cùng cực vì không chấp nhận được sự thật bị một gã Sở Khanh lừa. Chị tôi đã thu âm toàn bộ cuộc điện thoại hắn van xin "ngàn lần xin tha thứ", "cho anh một cơ hội làm người"... ôi thôi thì đủ cả.
Các anh chị cho chị em lời khuyên có nên gửi toàn bộ đoạn ghi âm và bằng chứng tố cáo gã Sở Khanh này cho gia đình, vợ con và bạn bè của hắn hay không? Chị tôi cũng muốn vứt bỏ hắn đi nhưng cũng rất hận, càng tức giận thì càng nghĩ đến hắn, mà tha thứ thì không đành lòng. Mong các anh chị giúp đỡ chị em trong hoàn cảnh này.
Cảm ơn các anh chị.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).