From: Mai
Sent: Tuesday, November 27, 2009 11:34 AM
Bây giờ là một giờ sáng, một giờ sáng có lẽ ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say và kể cả anh nữa. Nhưng tôi vẫn ngồi đây, ngồi đây với nỗi đau, sự ân hận cho lầm lỗi của một đứa con gái, không còn sự lựa chọn cho bản thân mình nữa.
Nhìn dòng chữ mà người bác sĩ ghi nước mắt tôi chảy mà tôi không biết tại sao mình lại khóc. Đó là lỗi của tôi mà, ông trời đang trừng phạt tôi, trừng phạt một đứa con gái không biết quý trọng những gì đã có.
Cách đây hơn 2 tuần tôi đi bỏ giọt máu của mình. Nhưng hình như linh cảm cho tôi biết nếu bỏ đi tôi sẽ không còn cơ hội được làm mẹ nữa. Tôi cố gắng năn nỉ anh, cố gắng để anh thông cảm cho tôi, nhưng mà không. Tôi chỉ nhận được những gì đau đớn hơn từ anh. Tôi không vượt qua được và cuối cùng đã tự mình đi bỏ đứa con ấy.
Và hậu quả mà tôi nhận được là khả năng sinh con của tôi rất thấp. Nếu không muốn nói là không thể nữa. Khi quay ra khỏi phòng người, bác sĩ gọi tôi lại. Bà nói: "Con hãy tâm sự điều này với chồng để đi chữa sớm. Còn nếu chưa hãy tâm sự với bạn trai". Trời đất! Nếu có thì tôi đâu ra nông nỗi này. Tôi cúi đầu chào người bác sĩ và ra về. Tôi hiểu với tôi đã hết.
Bây giờ tôi phải làm gì đây. Tôi không dám nói với me, với chị gái. Đêm nào tôi cũng không ngủ được, thậm chí tôi không ăn uống được. Tôi rất suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi đã nằm viện 2 ngày sau khi nhận được kết quả.
Xin đừng hỏi tôi vì sao tôi chịu nỗi đau một mình mà người con trai ấy ở đâu và anh ấy là ai. Bởi từ ngày đó đến giờ anh không biết đến tôi nữa, vì anh đã nói không làm cho tôi hết đau khổ được và anh cũng đang rất hạnh phúc bên người con gái khác.
Tôi không dám xin lỗi và thú nhận với mẹ cùng chị gái. Giờ tôi thấy tội cho chị tôi, lặn lội không biết bao nhiêu khổ cực để lo cho tôi, nuôi tôi đến hôm nay, giờ tôi trả ơn như thế này đây.
Tôi phải làm gì đây, làm gì với phần đời còn lại đây? Có ai đó đã vấp ngã như tôi chưa? Tôi bây giờ là ai, tôi cũng không biết nữa, công việc, tất cả mọi thứ tôi đều bỏ bê. Tất cả đã hết với tôi rồi chăng? 26 tuổi là hết sao?
Mai
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).