Tôi 60, còn chồng hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ngoại tình khoảng 10 năm và có một cậu con trai riêng gần 10 tuổi. Trước đó, tôi đã nói chuyện với cô bồ của chồng và cô ta hứa sẽ chấm dứt nhưng đã 3-4 năm mà không thực hiện được. Chúng tôi đã cho cô ta 7-8 mẫu ruộng và cao su, một căn nhà gỗ đẹp nhất tỉnh đó. Hiện tại cô ta nói đưa con xuống TP HCM, sợ con ở nhà trọ phức tạp nên đòi chồng tôi cho căn nhà ở thành phố. Khi đòi không được thì muốn chúng tôi bán rẻ cho cô ta. Khi cô bồ xuống thành phố, tôi đã yêu cầu chồng sang tên các tài sản cho mình. Giờ cô ta khiêu khích, nhục mạ gia đình tôi, thậm chí gửi cả tin nhắn cho bạn bè của chồng tôi. Hiện tại chồng tôi không muốn con khinh cha nên định để rẻ căn nhà cho cô ta. Ngoài ra, anh đang làm thủ tục nhận đứa con riêng đó.
Trước đây, vợ chồng cô bồ ly dị là do cô ta ngoại tình, sau đó người chồng được bảo lãnh đi Mỹ. Giờ vợ chồng tôi đang ở cách xa nhau. Chồng tôi nói đã chấm dứt với cô ta và không muốn ly dị vợ. Giờ phải làm sao để cô bồ không làm phiền gia đình tôi? Và làm cách nào để chồng tôi không nhận lại đứa con riêng? Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.
Tuệ
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào chị Tuệ,
Trong quá khứ, chị đã đối mặt với tình huống chồng ngoại tình và có con riêng nhưng chưa giải quyết dứt khoát nên cô bồ mới kéo dài mối quan hệ, lộng hành trong ứng xử và gia đình chị gặp nhiều rắc rối như hiện tại. Đó là sai lầm của chị. Khi người đàn ông ngoại tình mà có con riêng, mối quan hệ đó khó có thể chấm dứt hoàn toàn, bởi người cha phải qua lại thăm nom và có trách nhiệm với đứa con. Đây là một tình huống xấu, khó bảo toàn hạnh phúc gia đình.
Khi chồng ngoại tình, không phải là người vợ giải quyết riêng với cô bồ như cách chị đã làm, mà quan trọng là ở người chồng. Thậm chí cả ba người cùng ngồi xuống để nói chuyện dứt khoát ngay khi bắt đầu phát hiện chuyện ngoại tình hoặc có con rơi. Chị đã bỏ lỡ cơ hội để mọi chuyện được giải quyết tốt nhất. Có thể chị đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của việc chồng có con riêng; chị bất lực trong mối quan hệ này; hoặc chị yếu thế hơn so với chồng, phụ thuộc vào chồng; sợ bị chồng ly hôn,....
Cô bồ được cho nhà, cho đất có lẽ kèm với lời hứa không xen vào gia đình chị. Tuy nhiên, khi đã có vũ khí là đứa con trong tay, có thể cô ta muốn sở hữu nhiều thứ hơn cho con. Có lẽ kinh tế gia đình chị khá giả nên cô ta cảm thấy phần mình được cho quá ít so với mong đợi hoặc với tài sản mà vợ chồng chị sở hữu, nên tìm cớ để kiếm thêm, mà cụ thể là căn nhà ở thành phố. Điều này cho thấy cô ta tham lam, không biết điểm dừng. Đáng lẽ đây cũng là lúc có thể giải quyết rõ ràng, dứt khoát nhưng chị lại chỉ lập lờ.
Lúc này vợ chồng chị sống xa nhau, chính chị cũng không biết chính xác chồng đã chấm dứt hoàn toàn với cô bồ chưa. Qua thư, tôi thấy chồng chị đang có xu hướng muốn để căn nhà ở Sài Gòn cho cô bồ vì không muốn con khinh và làm thủ tục nhận con riêng. Nghĩa là mối quan hệ của chồng chị và cô bồ có tiến triển tốt đẹp, anh ta đang đáp ứng nhu cầu của cô ta và con... Khi đứa bé chính thức được thừa nhận, sẽ có quyền thừa hưởng tài sản của cha như những đứa con khác.
Hiện tại không có giải pháp nào trọn vẹn, chị phải chấp nhận được mất và đưa ra lựa chọn. Chị cần hỏi rõ xem chồng và cô bồ muốn thế nào? Vì sao chồng muốn nhận con? Vợ chồng chị phải cho cô ta bao nhiêu tài sản mới đủ? Cô ta có cam kết chấm dứt hoàn toàn không? Nếu không làm được cam kết, chị sẽ có những xử lý gì? Nếu muốn chồng không nhận con, chị cần phân tích rõ ràng những hệ lụy về sau cho chồng hiểu. Sau khi có câu trả lời cho những câu hỏi trên, chị thiết lập một cuộc gặp mặt giữa 3 người. Tuy nhiên, điều này rất khó vì có vẻ chị là người yếu thế, tiếng nói không đủ để chồng và cô bồ e ngại hoặc xử lý theo yêu cầu của chị.
Chị hỏi làm sao để cô bồ không làm phiền? Có bao giờ chị tự hỏi "Tại sao cô ta dám làm phiền gia đình chị?", là bởi cô ta không sợ chị, 10 năm qua cô ta vẫn sung túc, an toàn; hoặc cô ta không còn gì để mất nên làm liều. Nếu đã vậy, chị không cần lo giữ danh dự gia đình, che đậy chuyện xấu cho chồng, vì chị muốn nhưng có giữ được không. Chuyện chồng chị gây ra, anh ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh lấy hậu quả.
Chị hãy tự hỏi xem mình muốn gì? Muốn một cuộc sống bình an thì hãy giải quyết dứt điểm để có một kết quả rõ ràng, bất kể là chị phải mất gì, bao nhiêu, coi như chấp nhận trả một cái giá cho sự thanh thản của mình. Còn nếu vừa muốn được giải thoát khỏi đau khổ, vừa bảo toàn tài sản và cả hạnh phúc gia đình thì không có. Nếu chị vẫn nhu nhược, yếu đuối, không dám đánh đổi, trả giá hay đối mặt giải quyết, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Chúc chị mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.