From: hai vu
Sent: Thursday, February 14, 2008 8:13 PM
Subject: Chúc mung hanh phúc hai ban Thanh - Tuan
Tôi là một độc giả của báo VnExpress. Trước hết tôi xin cám ơn mục Tâm sự của VnExpress đã tạo ra một cầu nối giữa các độc giả. Ở đây bạn đọc có thể tìm thấy niềm tin cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ sau khi đọc xong những tâm sự, những lời khuyên, những lời động viên, khích lệ để con người khi gặp phải khó khăn có thể vượt qua.
Và một phần quan trọng của tôi khi viết những dòng chữ này là xin gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của hai bạn. Các bạn đã vượt qua khó khăn để có được hạnh phúc. Tôi cũng khâm phục tinh thần vượt khó của Thanh. Qua bao khó khăn bạn đã vượt qua một cách thầm lặng mà nhiều lúc không thể chia sẻ cùng ai. Những khó khăn mà bạn vượt qua quả là quá lớn kể cả về vật chất và đặc biệt là tinh thần, một tinh thần không tủi hổ để vượt lên số phận.
Đặc biệt là Tuấn, bạn trai của Thanh là một con người có tấm lòng độ lượng với người bạn của mình. Một khoảng thời gian 3 năm đối với một tình yêu cũng không dài, nhưng thực sự cũng không ngắn tý nào khi Tuấn đem lòng yêu Thanh trong thầm lặng mà chỉ hành động trong lặng lẽ. Tuấn đã vượt qua tất cả, gạt bỏ mọi định kiến và vượt lên chính mình để đi tới hạnh phúc hôm nay.
Các bạn xứng đáng có được hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi xin chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau suốt đời, hãy gạt bỏ tất cả những gì đã qua để hướng tới một tương lai hạnh phúc phía trước. Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được việc đó.