From: Thu
Sent: Sunday, October 03, 2010 4:38 PM
Nhìn bề ngoài gia đình tôi ai ai cũng ngưỡng mộ khen ngợi vì tuy còn còn trẻ, nhưng chúng tôi đã gây dựng được cơ sở sản xuất kinh doanh tốt. Gia đình tất nhiên cũng sẽ hạnh phúc khi có tiếng cười đùa của bé gái và bé trai, nhưng bên trong thì ai biết được nỗi buồn tôi day dứt.
Tôi năm nay 28 tuổi, được mọi người nhận xét trắng trẻo, xinh đẹp, giỏi tính toán cùng chồng. Chồng hơn tôi 6 tuổi, thuộc dạng đàn ông điển trai, cao ráo. Nhưng cũng chính từ sự cao ráo đẹp trai ấy mà tôi đã phải bao phen khốn đốn vì tính đào hoa của anh. Ngày yêu nhau rồi khi đã cưới tôi luôn phải giải quyết dùm anh những cuộc điện thoại không mong đợi, có hôm anh còn phải chạy trốn khi có mối tình vắt vai lang thang nào đó mò đến tận ổ tìm kiếm. Tôi luôn phải căng thẳng vì các mối quan hệ gió trăng của anh.
Khi đã có 2 cháu bụ bẫm, nhìn anh bồng nựng nịu con tôi tưởng anh toàn tâm toàn ý cho gia đình, nhưng rồi tôi thất vọng vì giờ đây anh lại chuyển sang say mê với những mối tình ảo trên mạng Internet. Khi thấy tôi đến anh vụt tắt vờ như đang xem báo, xem phim, nhưng khi tôi đi thì anh lại chui vào cùng các cô gái đang sẵn sàng cởi áo hở ngực cho anh ngắm. Bỏ mặc mẹ con tôi ôm nhau, anh mân mê máy tính đến khuya.
Tôi ngắt Internet thì anh lại câu nhờ hoặc ra dịch vụ, tôi giận làm hư webcam thì anh dùng mật mã để bên kia nhận diện được là anh đang ngồi máy. Để tránh bị người quen phát hiện, anh không online ở nick chính hay làm việc nữa mà lập ra cả chục nick chat với những nick name cái thì thật khêu gợi, cái thì thật bí ẩn, để vào những website chat sex. Mỗi khi ngồi máy là anh lại say sưa đăng nhập hết nick này đến nick khác, khi đã chán chê cô nào rồi thì anh lại tiếp tục qua nick khác để thả câu. Với kinh nghiệm của mình anh đã làm các cô sập bẫy vì vẻ tốt mã và sự giả dối của mình.
Điều tôi thực sự lo lắng vì anh suốt ngày mê mẩn chat sex như thế cho nên đầu óc dần dần mụ mị, tính toán kinh doanh sa sút. Anh trở nên cau có đổ lỗi cho rằng tôi không biết tính toán, không báo cho anh biết, những lỗi lầm nhỏ đối với tôi cũng trở nên to lớn. Anh không còn quan tâm gì đến mẹ con tôi nữa, mặc tôi xoay xở với công việc, với các con. Sáng chiều những lúc tôi đưa rước các con đến trường, đi chợ, đi công việc thì lúc đó ở nhà anh lại online với các mối tình ảo. Đêm khuya anh say sưa với các website sex, phim sex và chat room sex, anh hốc hác gầy mòn vì ít ngủ, vì thức khuya.
Tôi khuyên bảo anh không nghe, tôi nhờ bạn bè tác động thì anh quay ra không hợp tác với họ. Anh còn nói với họ rằng tôi ngày càng khó chịu. Thử hỏi sống với một anh chồng như thế thì tôi có thể dịu dàng tươi tỉnh như các cô gái trên mạng của anh mãi được không? Liệu các cô khi sống với anh một thời gian dài như tôi có thể giữ được vẻ sexy ấy với nữa hay không? Hay là anh cũng vội vã rời xa để tìm đến mối quan hệ mới vì tính anh rất hay thay đổi. Với tôi anh cau có, nhưng mỗi khi online thì anh trở thành anh chàng rất hấp dẫn, ga lăng, dịu ngọt, làm cho tôi luôn tủi thân vì sự đối xử ấy của anh với mình, mấy năm không bằng vài ngày của anh trên mạng.
Nhìn anh cười cợt online vui đùa với các cô chat sex thì trong lòng tôi dấy lên sự thương hại, tôi coi thường chồng, cảm thấy anh trở nên thấp hèn vì nhục cảm, cảm thấy tội nghiệp cho các ông bố bà mẹ nào đang có những đứa con gái đang cởi áo cho chồng tôi xem. Tôi lo lắng cho tương lai con gái của tôi, con trai của tôi sẽ ra sao khi có tấm gương là cha nó như thế?
Tôi ghê sợ mỗi khi anh gần gũi, vì tôi biết chắc sau những lần chat sex như thế thì anh luôn có những buổi offline vài giờ ở một nhà nghỉ nào đó đang mọc lên như nấm ở thành phố này. Tôi sợ những hình ảnh khi anh đang bên những cô gái mại dâm đó, tôi sợ những căn bệnh xã hội khi anh được những cô gái nhầy nhụa đó ban tặng để làm kỷ niệm về lây cho tôi. Tôi thường xuyên phải đi khám và điều trị bệnh phụ khoa.
Giờ đây tôi không còn tình cảm yêu thương với chồng nữa, sống với anh chỉ còn là nghĩa vụ, xem anh như là cha của 2 đứa trẻ. Chúng tôi hầu như đã ly thân. Có những lúc tôi nghĩ hay là mình cũng bắt chước anh, tìm những mối quan hệ khác để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng mình. Tôi biết mình vẫn “coi được” trong mắt mọi người, nhưng rồi tôi không thể khi nghĩ đến 2 con, chúng còn quá nhỏ, nhìn đôi mắt thơ ngây mà lòng tôi đau, tôi sợ đàn ông, tôi sợ rồi sẽ lại gặp người đàn ông khác cũng trăng hoa, cũng bỏ bê gia đình để cặp với tôi thì sao? Tôi không thể làm những điều xấu xa như chồng tôi được, anh đã sai chẳng lẽ tôi cũng sai theo.
Tôi buồn, tôi mất niềm tin vào cuộc sống nhưng không biết tỏ cùng ai. Tôi không biết bao giờ chồng tôi mới thoát khỏi cơn mê nhầy nhụa ấy. Tôi biết trong xã hội bây giờ có rất nhiều gia đình cũng lâm vào tình cảnh mất hạnh phúc như tôi. Mỗi khi có tin website đen nào bị triệt phá thì tôi rất mừng, tôi mong các ngành chức năng hãy triệt phá hết những website đen ấy để trả lại bầu không khí trong lành và đúng với lợi ích của Internet là tiến bộ, là phục vụ những cuộc sống tốt đẹp của con người.
Thu
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).