From: H.H.
Sent: Monday, May 26, 2008 11:03 AM
Subject: Chia se voi chi Lan
Chào chị Lan,
Tôi đã theo dõi câu chuyện của chị và những lời khuyên của mọi người đối với chị. Thật bất ngờ hoàn cảnh của chị giống của tôi quá. Câu chuyện của tôi mới xảy ra gần đây thôi và bây giờ tôi vẫn còn đang rất nhức nhối mặc dù sắp đến ngày còn tôi chào đời.
Chồng tôi ngoại tình ngay khi tôi có thai, còn bất hạnh cho tôi hơn chị Lan là anh ấy đã không những có quan hệ với người đàn bà khác mà còn có tình cảm với người ta. Suốt cả thời gian tôi mang thai anh có những biểu hiện hắt hủi tôi mà tôi cứ ngỡ rằng đó là anh đang stress với công việc.
Anh chỉ tỏ ra hối lỗi khi tôi phát hiện ra và đau đớn đề nghị ly hôn. Anh khóc và ăn năn, nhưng tôi cảm thấy như tượng đá. Tuy nhiên khi nghĩ đến đứa con thơ sắp chào đời tôi lại không thể không khóc. Có mấy tuần mà sức khỏe tôi suy giảm, tôi hoảng sợ vô cùng vì sợ sinh non khi đó tôi sẽ ân hận cả đời.
Tôi đã tìm đến một liều thuốc đó là tha thứ để tìm thấy sự thanh than trong tâm hồn. Tôi giờ đây cũng đang phải đấu tranh gay gắt vì tôi biết phải làm người cao thượng bất đắc dĩ không hề dễ dàng chút nào. Nhưng chỉ có tha thứ tôi mới thoát khoát tình trạng hiện nay, lấy lại sức mạnh để sinh con được khỏe mạnh.
Tôi nhớ có người từng nói, chồng chỉ là một phần cuộc sống của chúng ta mà thôi vì vậy tôi thiết nghĩ chị em phụ nữ nên bớt yêu chồng đi và yêu bản thân mình hơn. Còn các ông chồng trước khi hành động theo trái tim ngu xuẩn thì hãy nghĩ đến những nỗi đau khổ mà mình sẽ gây ra cho người bạn đời.
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả, không có sự lừa dối nào và không có sự phản bội nào mà không bị trừng phạt. Giờ đây chồng tôi đã ân hận, nhưng tình cảm và lòng tin của tôi đối với anh thực sự đã bị suy kiệt rất nhiều và nhiều khi tôi tự hỏi không biết tôi còn yêu anh không?
Chị Lan còn may mắn hơn tôi vì chồng chị từ sâu thẳm trái tím vẫn yêu chị và ân hận, tìm đường quay về với chị. Đó là đức tính tốt của người đàn ông mà hiện nay ở VN hình như hơi hiếm. Chị hãy cố gắng quên đi và chào đón đứa con của mình. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với chị cũng như tôi hiện nay.
Chào thân ái.