From: hoa thanh
Sent: Thursday, September 06, 2007 8:39 AM
Subject: Gui chi Nga
Thân gửi chị Nga,
Sau khi đọc câu chuyện của chị Nga, tôi thấy chồng chị là con người ích kỷ và thủ đoạn tinh vi. Trước tiên tôi xin đề cập về những vấn đề kinh tế. Qua bài viết, tôi tin rằng chồng chị là người thành công và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên anh ấy chỉ đưa cho chị một khoản lặt vặt nhất định để chi tiêu hàng ngày cho cháu nhỏ, ngoài ra chi phí mua quần áo, giầy dép... điều đó cho thấy anh ấy muốn chị lệ thuộc.
Dù chị có bằng thạc sỹ, nhưng kinh nghiệm đi làm mới là điều quan trọng. Chính vì thế nếu chị đã ở nhà vài năm, chị không dễ dàng xin được một việc ưng ý ngay. Nếu anh ấy giúp chị xin việc có lẽ dễ dàng hơn nhiều cho chị. Khi đi làm chị không chỉ độc lập về kinh tế mà còn độc lập về tinh thần, về quan hệ xã hội...
Anh ấy vẫn chăm sóc chị trong khi vẫn có thể đi với người khác, và theo chị nói là rất nhiều người. Tôi nghĩ anh ấy không có vấn đề gì về sinh lý cũng như tâm lý cả. Tôi khâm phục người đàn ông luôn dịu dàng cho dù chị có nổi cáu với anh ấy. Chính sự dịu dàng của anh làm cho chị không thể nổi cáu phát điên lên với anh (hoặc không thể bộc lộ hết sự tức giận của chị). Và chính điều đó càng làm cho chị rơi vào trạng thái trầm cảm.
Anh luôn quan tâm đến chị vì chị vẫn là vợ anh, anh cần duy trì gia đình đó, các con anh cần có người mẹ tốt. Mặt khác, nhu cầu về sinh lý của anh rất lớn cộng thêm sự ích kỷ thoả mãn cá nhân nên anh đã quan hệ với nhiều người.
Tôi tin chồng chị ít nhiều có tình cảm với chị, vì nếu không có tình cảm thì không thể lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm tới chị như vậy. Tuy nhiên anh ấy yêu bản thân mình trên hết nên trước hết cần thoả mãn nhu cầu của anh dù điều đó có đi ngược lại đạo lý.
Theo tôi chồng chị là người từng trải và biết rõ mình đang làm gì. Chị không thể thay đổi một con người tinh vi như vậy. Tôi nghĩ trước tiên chị nên độc lập về kinh tế. Chị có thể đi làm mặc dù công việc ban đầu sẽ không như ý đâu. Đi làm trước tiên là giải toả cho chị về mặt tinh thần, sau đó có tích luỹ về kinh tế.
Kinh tế là gốc của mọi vấn đề mà. Giả sử trong tình huống hiện tại chị có một biệt thự khác và có thu nhập hàng tháng đủ để chi trả cho cuộc sống của các cháu và chị, tôi tin chị không đến nỗi như thế này. Chị hãy nỗ lực cố gắng nhé!
Thân