Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Sự thật mà nói, khi còn trẻ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận cuộc sống như từng sống. Dĩ nhiên làm gì có chuyện sống tiếp tục với nhau khi phát hiện ra chồng ngoại tình nhưng khi tôi có hai thiên thần nhỏ bên cạnh, những suy nghĩ, quan niệm sống ngày xưa hầu như không còn ý nghĩa gì với người phụ nữ có con.
Các bạn làm cho tôi nhận ra tôi đã đối xử tệ bạc với bản thân bao nhiêu năm qua, tệ bạc về cả tinh thần và thể xác. Bằng chứng cho thấy những người bạn làm chung từ khi tôi mới ra trường đều nói một câu “Ngày xưa em đẹp lắm", còn bây giờ thì sao nhỉ! Từ ngày tôi phát hiện, anh đã về sớm hơn, chơi với con như để chứng tỏ đã thay đổi; đương nhiên anh vẫn xem tôi như người tàng hình, không hề có thái độ nào quan tâm đến tôi, xem tôi đã buồn bã và sút bao nhiêu ký. Thậm chí tôi yên cầu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, anh cũng không hợp tác. Kiểu này đã xuất hiện trong gia đình chúng tôi từ bao năm nay nên cũng không còn thấy lạ lùng gì.
Chúng tôi nói chuyện qua lại bằng email nhiều hơn đối thoại trực tiếp. Tôi cũng hiểu khi thời gian lắng xuống, bản thân quay lại trạng thái bình thường, anh lại tiếp tục sống như thế mà không có bất kỳ sự thay đổi nào, bằng chứng là 2 lần trước cũng không khác gì. Người xưa thường nói “Giang sơn khó đổi bản tính khó dời" mà.
Cảm ơn các bạn đã cho tôi thêm tự tin cũng như lạnh lùng hơn trong cách nghĩ, tôi sẽ nghĩ về mình nhiều hơn và yêu thương bản thân hơn trước. Tôi cảm thấy yêu hơn chuyên mục này vì nó đã cho tôi nhiều góc nhìn từ các phía để đánh giá sự việc khách quan, thực tế hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Khánh