Từ: Luu Ly
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 10:19 SA
Thưa anh Trung!
Tôi không dám tranh luận với anh về đề tài này vì tôi vốn còn rất nhỏ tuổi và mới một thời gian ngắn tôi trải nghiệm cuộc sống hôn nhân nên chắc chắn kiến thức cũng như nhìn nhận của tôi về vấn đề này ít nhiều cũng chưa được thấu đáo. Nhưng chỉ một điều rằng tôi là người trong cuộc, trải qua chính cuộc sống của mình và chứng kiến những gia đình có chồng vũ phu, tôi 100% đồng ý với chị Diệp rằng phần lớn chồng vũ phu là do ngoại tình.
Do thiếu lý lẽ với chính vợ của mình, do không biện hộ được những tội lỗi của mình nên chỉ còn cách duy nhất là dùng vũ lực để uy hiếp thể xác và chửi mắng để uy hiếp tinh thần nhằm bịt miệng các cô vợ, làm cho một người vợ như bản thân tôi thấy khiếp sợ, tay chân run lẩy bẩy và mất hết tự tin.
Không biết những ai có chồng vũ phu thì thế nào chứ bản thân tôi, tôi không dám nói mình là người có học hay xuất thân từ một gia đình tử tế gì. Nhưng từ nhỏ cho đến bây giờ tôi chưa bị một ai lên án, chưa một ai tỏ ra xấu xa gì với tôi. Thậm chí trong công việc tôi được đề cao về nhân cách, đạo đức và nhiều người ngưỡng mộ phong cách sống của tôi. Và cũng như gia đình, tôi được kính nể và tôn trọng bởi mọi người xung quanh.
Duy nhất tôi chỉ có bị chính chồng mình đối xử như thế, chửi bới và đánh đập. Khi chung đụng cuộc sống với chồng, tôi ước gì giá như mà mình cũng sống được như anh ấy, cư xử như anh ấy, chấp nhận những việc anh ấy làm, cũng đi ngoại tình và đồng hành cùng anh ấy để “hót” cho thiên hạ phải sợ, thì chắc là tôi sẽ “dày” như anh ấy và đủ khả năng để che giấu mọi sự thật, gia đình tôi sẽ hạnh phúc.
Nhưng tôi thật là hiền lành, thật thà, chân tình và cứ nghĩ chồng mình cũng giống như chính mình. Chính vì vậy mà tôi không đủ kinh nghiệm với lối sống ấy và không đủ ngôn từ để biện minh và luôn luôn bị lép trước những lời lẽ của anh ấy.
Và một sự thật nữa rằng, tuy tôi bị đối xử như thế nhưng tôi được cung phụng như một bà hoàng, cơm cũng do chồng tôi nấu, tôi hơi mệt thì đã có nồi nước xông đủ thứ hương vị, đi đâu thì xe đưa xe đón, tối về thậm chí chồng lại bóp chân bóp tay cho tôi đỡ mệt, ai cũng phải ghen tị với tôi.
Tôi vô cùng biết ơn những điều ấy nhưng sự thật rằng những việc tốt mà chồng dành cho tôi là để che đậy và biện minh cho việc anh ấy ngoại tình ngay trong nhà và trên giường của tôi, che đậy cho việc anh ấy có một đứa con trai riêng với cô bạn thân của tôi, che đậy cho việc anh ấy lợi dụng tình cảm của nhiều phụ nữa khác cho vấn đề tiền bạc và làm ăn.
Những việc tốt đó của anh sẽ làm cho chính tôi mù con mắt, điếc lỗ tai và phải im cái miệng vì chồng nói “tôi nhịn cô như cơm nếp nát rồi mà cô còn ghen cái nỗi gì nữa!?”. Và nếu tôi làm dữ, phanh phui và tìm bằng chứng thì tôi chỉ bị ăn đòn thôi và tôi còn bị đánh trước mặt mọi người nữa để anh ấy cho mọi người thấy rằng anh ấy đúng, tôi sai.
Khi đánh rồi, mọi người xung quanh đã biết sự thật ở đâu thì anh ấy dùng con đường cùng là đuổi tôi đi, xóa tan hết mọi dấu vết của tôi trong nhà, thậm chí dọn chỗ ở để rước người tình về nhà và thỏa mãn nhu cầu tình ái. Anh ấy không sợ dị nghị ư? Không! Anh ấy sẽ trả lời rằng đó là con đường tôi chọn.
Xét cho cùng, chồng tôi là người tốt đấy nhưng chỉ tốt với những ai mang lại lợi lộc cho anh ấy, những ai có thể lợi dụng được. Còn những ai mà can đảm đối diện với sự thật khi nhìn ra chân tướng của anh ấy thì “tao đánh cho mày chết”.
Tại sao tôi dám kết luận đồng tình cùng chị Diệp rằng phần lớn đàn ông vũ phu là ngoại tình, vì qua sự thật của tôi, vợ của một người đàn ông đã qua một đời vợ, sắp cưới vợ mới và hàng trăm tình nhân, vài đứa con chung, con riêng, con rơi con rớt và sự thật cho việc ra đi của từng nạn nhân là chứng ngoại tình và vũ phu của chồng tôi.