From: Nguyen Cuong
Sent: Thursday, September 06, 2007 1:26 AM
Subject: Gop y cho Linh Nga
Chào Linh Nga,
Tôi chưa bao giờ có ý kiến về mục tâm sự của quý báo VnExpress, nhưng khi đọc bài tâm sự của Linh Nga đã thôi thúc tôi phải viết ý kiến của mình. Điều mà tôi nghĩ ngay đến sau khi đọc xong tâm sự của Nga là chồng của Nga bệnh hoạn nặng về tình dục hoặc là xem vợ con chẳng ra gì. Mà nếu xem vợ con chẳng ra gì thì cũng phải giữ liêm xỉ, thể diện chứ.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn Binh Duong khi bạn so sánh công việc nội trợ ở nhà của Nga với công việc đi làm ở ngoài của chồng để biện minh cho hành động của anh ta và quá xem nhẹ công việc nội trợ, chăm sóc con cái của người vợ. Nếu cứ như vậy chắc tất cả đàn ông có vợ ở nhà đều ngọai tình hết chắc?
Con người xét về bản tính tự nhiên đều có các nhu cầu về tình dục và duy trì sinh tồn nòi giống. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là con người có lý trí và tình yêu, và lý trí của người đàn ông thường mạnh hơn phụ nữ, nó giúp con người phân biệt cái đúng và sai.
Quay lại trường hợp của Nga, tôi nghĩ chồng của Nga bị bệnh nặng và phải dùng từ bệnh hoạn để diễn tả. Bởi vì anh ta đã làm quá nhiều lần, bị vợ bắt gặp, rồi vợ đã tự tử nhưng vẫn không bỏ được. Cứ như khi cơn lên là bất chấp người phụ nữ nào.
Hoặc là Nga quá nhu nhược đến nỗi nếu có làm như vậy thì Nga cũng chẳng làm gì và anh ta biết điều đó. Có những chuyện cần phải chiều chuộng và nhịn chồng con, nhưng có những giới hạn không được phép cho qua và có lúc cần phải có biện pháp mạnh. Có như vậy mới bảo vệ hạnh phúc gia đình được.
Việc ngoại tình là đỉnh điểm giới hạn của cuộc sống vợ chồng, do đó không có lý do gì mà Nga vẫn phải giấu đi, vẫn phải bảo vệ ông chồng của mình. Nga có nghĩ rằng mình có thể cứ để như vậy suốt đời không (tôi tin là không vì Nga đã có lần tự tử rồi), liệu sau này con cái bắt gặp người cha như vậy thì sao.
Tôi nghĩ Nga hãy suy nghĩ thật kỹ để quyết định. Nếu vẫn muốn duy trì cuộc sống vợ chồng phải có biện pháp mạnh. Phải công bố cho 2 bên nội ngoại, cơ quan của anh ta. Có thể anh ta không sợ gia đình nhưng rất sợ tai tiếng ở cơ quan. Việc anh ta thăng tiến trong cơ quan không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình đâu Nga. Hoặc Nga chia tay nếu đã hết thuốc chữa.
Chúc Nga tỉnh táo khi lựa chọn quyết định cho mình.
* Ý kiến của bạn?