From: Bach Vu Hung
Sent: Monday, July 16, 2007 11:15 AM
Subject: Gui Thang
Chào bạn Thắng,
Nghe tâm sự của bạn, nếu bạn tiến đến hôn nhân với cô gái đó thì sẽ bất hạnh đấy. Bạn cũng là một người năng động và đã có công việc ổn định, việc tìm hiểu một người con gái khác thùy mị nết na hơn không phải là điều khó khăn. Còn cô gái đó sống và lớn lên trong nhung lụa, mọi sự đều tốt đẹp nên đã hình thành sự ích kỷ như là bản chất.
Hiện tại mới là người yêu, bạn có thể rời xa cô ấy mỗi khi bị cô đánh, vậy khi đã cưới nhau rồi thì sao? Có con rồi thì sao? Có thể rời bỏ dễ dàng như trước không? Câu trả lời là rất khó. Bây giờ bạn đã nín nhịn như vậy, đến lúc đó là cha của những đứa con, bạn lại càng không nỡ, vì thương con chẳng hạn.
Không hiểu bạn có nợ nần gì về tình cảm hay tiền bạc với cô ấy không? Cô ấy giúp bạn thời kỳ khó khăn nên bây giờ vì món nợ tình cảm đó nên bạn không thể rời xa cô ấy? Nếu vậy thì quả là đáng buồn cho bạn.
Hãy để cô ấy một lần suy sụp, và phải tự nhận ra rằng mình chỉ là một cá thể nhỏ trong xã hội, sinh tồn hay biến mất không làm xã hội thay đổi thì may ra, tôi nói là may ra cô ấy sẽ có biến đổi tích cực để trở nên sống vị tha hơn, bớt ích kỷ hơn.
Bạn hãy sẵn sàng trong một ngày đẹp trời, không cãi vã, không ăn tát, dũng cảm nói với cô ấy rằng: "Từ khi anh yêu em tới giờ, em đã rất nhiều lần hứa với anh sẽ thay đổi, anh đã chờ, đã cho em cơ hội, nhưng em không hề thay đổi. Vì vậy anh không thể tiếp tục quan hệ với em mặc dù anh rất yêu em. Mong em thông cảm và đi tìm người khác".
Nếu cô ấy có thể thay đổi, bạn sẽ là người hạnh phúc. Nếu không, bạn nên mừng là mình đã bước một bước đúng đắn là rời bỏ cô ấy. Hãy tin tưởng với tuổi đời còn rất trẻ của mình, bạn có thể gặp nhiều người con gái khác cũng giỏi giang, xinh đẹp và thành công trong công việc nhé.