From: Nga Nguyen Do
Sent: Wednesday, August 01, 2007 10:03 AM
Subject: Chong toi len lut cuoi vo khac
Đọc tâm sự của chi tôi thật sự thông cảm với chị. Song tôi cũng thấy trong tâm sự của chi có sự trái ngược về ý kiến. Như chị nói thì chị là người hết lòng vì chồng con, song lại bị anh nhận xét coi thường chồng. Theo tôi thì những người yêu thương chồng con hết lòng thì không thể coi thường chồng mình được.
Và qua tâm sự của chị thì tôi thấy chị là phụ nữ cũng biết tin tưởng chồng, song hơi quá mức nên mới xảy ra chuyện hôm nay chăng. Vì theo tôi, nếu chồng tôi mà có một lần lầm lỡ như anh nhà chị thì nhất định tôi sẽ quan tâm, không để chồng tôi có thời gian quan tâm đến người phụ nữ khác. Cũng có thể đàn ông họ có đủ mọi cách để gần gũi người ta, để rồi họ cưới nhau ở cơ quan mà chị không hề biết.
Theo tôi chị nên nói chuyện với chồng một lần nếu chị muốn dứt khoát. Còn nếu chị muốn giữ gìn hạnh phúc nhỏ bé kia thì cũng nên dứt khoát một lần. Nghĩa là nếu anh còn muốn sống với chị và các con thì chị nên chấp nhận sinh linh bé nhỏ kia, nhưng buộc anh cũng tuyệt đối chấm dứt mối quan hệ đi lại với mẹ đứa trẻ. Theo tôi chỉ có một trong hai cách trên chị mới có ngày sống thanh thản và còn chuyên tâm lo cho các con phát triển.
Tôi thật sự thông cảm và chia sẻ với chị những ước mong của phụ nữ như chúng ta để sớm thoát khỏi lo toan tầm thường kia.
Tôi chúc chị sáng suốt trong quyết định của mình, và sớm tìm lại được hạnh phúc ban đầu.