Từ: Hoa và lá
Đã gửi: 07 Tháng Mười 2011 9:00 SA
Chị Thao thân mến!
Chị nói lương chị 25 triệu, chắc hẳn chị đang sống ở TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội và hẳn là công việc của chị rất bận, tốn nhiều thời gian lắm. Vì vậy tôi cho rằng chị biết ơn và trân trọng chồng vì anh đã đảm đương việc nhà cho chị là điều tất nhiên, vì chị đâu có thời gian làm.
Với lại trước đây anh đã đi làm thêm, cho tiền chị ăn học và anh ấy đi làm lương cũng khá, chứng tỏ anh ấy có bản lĩnh và là người có năng lực, không chịu giậm chân tại chỗ. Người chồng như vậy thì đáng tự hào quá rồi còn gì. Công việc anh ấy xuống dốc và ở nhà 2 năm thì chưa chắc là anh ấy sẽ chịu ở nhà thêm nữa đâu vì anh là người giỏi giang mà. Vậy thì tin chắc rằng chồng chị không có điều gì làm cho chị cảm thấy coi thường cả.
Đó là về phía chồng chị, còn chị đừng vội lớn giọng là mình tôn trọng chồng chỉ vì anh ấy tốt và đảm đương việc nhà. Thực sự mức lương của chị đã góp phần giúp chị hạnh phúc hơn chứ không phải mỗi vì chồng chị tốt đâu. Chị có dám thử một lần không? Chị thử bỏ việc hiện tại và tìm việc nào lương 8 triệu làm thử xem, với điều kiện chồng chị không đi làm. Chị sẽ có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn và với 2 người cùng chăm sóc gia đình thì quá tuyệt rồi nhỉ? Kết quả thế nào chị sẽ biết ngay.
Việc đánh giá chồng Duyên như thế nào thì cũng còn tùy quan điểm của mỗi người, không phải người nào chê bai chồng Duyên thì người đó là ham giàu, bất nghĩa. Vì vậy xin đừng nghĩ mình tốt đẹp hơn người khác vì mình tôn trọng chồng, không đòi chồng đem tiền về, phải không chị?