From: Thu Minh Nguyen
Sent: Sunday, June 06, 2010 5:22 PM
Chị Minh thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, em có thể hiểu và cảm thông với chị vì em cũng đã như chị, có lẽ e chỉ kém chị một hoặc 2 tuổi và em hiểu cảm giác của chị. Có lẽ đó là một cảm giác khao khát, thật sự khao khát đến cháy lòng việc có mái ấm gia đình.
Những đứa bạn thân của em đã lấy chồng hết và em thường đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới với chúng nó. Những lúc như vậy em thật sự thấy thèm, thèm được như chúng nó, được mặc lên người những chiếc váy cưới như vậy. Nhiều lần đi ra ngoài phố, nhìn những của hiệu áo cưới em lại tần ngần và nhiều lúc nhìn ngắm.
Chị à, thực ra không phải ít người như chị em mình, hiện tại có rất nhiều người như vậy, chẳng qua họ không nói ra thôi và cũng chỉ vì cái “Tôi” của mình mà họ không nói hoặc không thừa nhận, cũng như chị chẳng hạn. Nhưng em nghĩ đã đến lúc chị phải dẹp cái “tôi” của mình rồi chị a. Em nghĩ chị là một người tốt, sau này lập gia đình chị sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt.
Rất nhiều người sẽ khuyên chị hãy tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao, hoạt động giải trí, vui chơi, chăm lo sắc đẹp cho bản thân… nhưng em hiểu thật sự không dễ. Có lẽ những người trong cuộc như chị và em mới hiểu, thật sự không dễ dàng như người ta vẫn nói. Nhưng có lẽ vì em giống chị nên em có thể đưa ra một vài lời khuyên giúp chị.
Chị và em đều đang cần một mái ấm gia đình thật sự, chị mong muốn điều đó hơn là việc tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, giải trí… Nhưng em nghĩ đã đến lúc chị phải thay đổi. Chị không thể ngồi chờ được, chị phải mạnh dạn đứng dậy để đi tìm. Có lẽ trước tiên chị hãy tham gia vài trang web kết bạn, có những trang web kết bạn rất lành mạnh và mọi người thật sự nghiêm túc.
Chị hãy tham gia đi, Internet có thể giúp chị tìm được người phù hợp và giãi bày lòng mình dễ dàng hơn. Tất nhiên kết bạn qua Internet cũng có 2 mặt của nó, nhưng em nghĩ nếu mình cẩn thận thì cũng không sao. Như em là một ví dụ, em đã gặp gỡ rất nhiều, rất nhiều người qua mạng nhưng chưa từng gặp một ai xấu cả, nếu không thấy hợp thì có thể là bạn hoặc không gặp nhau nữa.
Nhưng vấn đề là chị phải tích cực gặp gỡ, không ngần ngại, chị có thể phải gặp đến 10 hoặc thậm chí đến 20 lần đấy, nhưng không sao đâu chị à. Tiếp theo em nghĩ chị nên nhờ bạn bè và đồng nghiệp mai mối. Nếu như chị ngại mọi người biết chị chưa có người yêu, chị hãy trả vờ bóng gió nói với họ chị và người yêu chia tay và nhờ họ tìm người khác.
Lúc đầu em cũng như chị, đều mạnh mồm nói mình có nhiều người yêu (thật sự cũng có một vài người nhưng đều không ra đâu), vì người yêu thì 2 người đều phải yêu nhau chứ. Nhưng về sau em thừa nhận mình không có ai, em cảm thấy sau khi mình thừa nhận, mọi người thông cảm và yêu thương em hơn và sẵn sàng giới thiệu cho em nhiều người hơn.
Nếu gặp được ai qua giới thiệu thì rất tốt vì chị sẽ không mất thời gian để tìm hiểu thân nhân và xem liệu người đó có phải là người tốt không? Một vấn đề quan trọng nữa là chị phải chăm lo cho mình, chị phải chú ý đến sức khỏe, đến ngoại hình, đến cách ăn mặc… Nói chung chị phải trau chuốt cho mình hơn, quan tâm đến mức hơn.
Nhiều người sẽ nói 31 tuổi bây giờ vẫn chưa lấy chồng là chuyện bình thường, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, hãy vui sống và tìm niềm vui từ nhiều nguồn khác, nhưng có lẽ đó là tuýp người nắng động, hiện đại. Nhưng em hiểu chị giống em, chị và em có thể có địa vị, công việc, bằng cấp tốt nhưng lại là những người truyền thống, cho dù chị và em có giả vờ giống như thế thì trong thâm tâm, tận đáy lòng chị và em đều mong muốn có ngay một gia đình.
Và chị biết không, em tin ai cũng có một nửa, phù hợp với chị, tất nhiên khi ở tuổi chị em mình, sự phù hợp đôi khi là không phải vấn đề quan trọng nhất, em từng nghe nói, khi quá 30 tuổi, người ta cần tìm “một người tốt” hơn là “một người phù hợp” và em nhận thấy điều đó rất đúng.
Em biết chị sẽ rất sốt ruột giống như em, chị sẽ rất buồn nếu mỗi buổi liên hoan mình chỉ có một mình, em hiểu cảm giác và tâm trạng đó, nhưng em chỉ mong chị đừng có bị cảm giác cô đơn giết chết mình. Nếu chị ở nhà một mình, chị hãy đọc sách, đọc sách tốt lắm chị à, và hãy làm một số việc chị thích, đi học nấu ăn, học cắm hoa, hoặc nhẩy chẳng hạn.
Em thì thường xem phim hoặc học tiếng Anh online. Như thế cũng tốt lắm chị ạ, nó làm mình bớt cô đơn và lại có ích nữa. Và một điều nữa em muốn nói là chị hãy giữ niềm tin và sống thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ vì em biết chắc chắn có một nửa của chị đang đi tìm chị, có lẽ chị đang băn khoăn là bao giờ, khi nào thôi? Chị cố gắng lên nhé, vì em cũng đã như chị và giờ đây em cũng đã tìm được một nửa của mình, em đang rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Thân ái!