From: Tieu Mai
Sent: Wednesday, July 04, 2007 9:14 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Lan oToi phai lam the nao cho hoan canh cua minh.u
Chị ơi, đọc bài tâm sự của chị em thấy rất bất ngờ. Sao chị lại để sự việc ra đến nông nổi này, nếu anh ấy không làm tròn bổn phận người chồng, chu cấp tiền cho vợ nuôi con và trang trải cuộc sống hằng ngày, lại còn thể hiện rõ thái độ vô trách nhiệm như thế thì đáng nhẽ ra chị phải ly dị, sống ly thân, cuộc họp gia đình từ lâu rồi mới đúng.
Chị không mạnh mẽ thì bản thân chị khổ, con chị khổ theo, chị bị giày vò tinh thần, làm việc không tốt, stress nặng nề phải không? Chị còn để anh trắng trợn mang gái về nhà ở cùng nữa thì em cũng chịu. Hãy bắt đầu lại để cứu vãn tình hình chị ạ, được từng nào hay từng đấy.
- Trước hết là vấn đề nhà cửa, bà cô mà chồng chị cầm sổ đỏ, chị không nói rõ là số tiền bà ấy giao cho chồng chị có tương xứng với giá trị ngôi nhà hiện tại không, xem có cứu vãn được không? Nếu không thì mình bỏ ngôi nhà đó đi, chị về nhà bố mẹ đẻ hoặc thuê nhà mà ở.
- Nhanh chóng làm thủ tục ly dị với người chồng bội bạc, nhẫn tâm này đi. Con chị mà phải sống với người bố như vậy nó còn đau khổ hơn, hãy mạnh mẽ lên chị.
- Em cảm thấy đến mức tình hình như của chị không còn cơ cứu vãn đâu. Nếu chị có thể tha thứ được những việc làm chồng chị gây ra thì chị quá giàu lòng vị tha và vẫn còn yêu anh ta mù quáng. Hãy thương lấy thân chị và thương con chị.
Chị mới 27 tuổi, thực ra là bằng tuổi em, em chưa lấy chồng có con nên em gọi chị là chị. Có trình độ, công việc, bây giờ đời sống tiến lên rồi, hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để làm lại. Tìm lại sự thanh thản cho cuộc sống của chị và con chị. Vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời chị ạ, hãy tin rằng thời điểm khó khăn hiện tại chỉ là trước mắt, tương lai, hạnh phúc vẫn có thể mỉm cười với chị sau này.
Em nghĩ quan trọng nhất là tìm lại sự thanh thản, không mỏi mệt vì suy nghĩ, hận thù, đau khổ chất chứa như chị đang sống hiện nay. Chúc chị đủ mạnh mẽ để làm được điều đó, không còn con đường nào nữa đâu chị ạ. Bên cạnh chị còn có bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè mà. Vậy nhé, em chào chị!