Từ: Vương Anh
Đã gửi: 23 Tháng Bảy 2012 9:15 CH
Thưa chị!
Là người chịu ảnh hưởng từ những thanh niên 8x thế hệ cuối, tôi nghĩ có một số vấn đề cần làm rõ ở đây. Cho phép tôi được nói thẳng, chị đang quá khắt khe và có đôi chút tư tưởng phong kiến bảo thủ với con trai chị. Theo như số liệu của Safefamilies, 70% nam giới trưởng thành xem cái gọi là văn hóa phẩm đồi trụy, tất nhiên cái tôi muốn nói ở đây là từ 18 đến 34 tuổi, tuổi trưởng thành. Thêm đó nữa là tôi cũng không chắc "văn hóa phẩm đồi trụy" ở đây thuộc thể loại nào.
Con chị hoàn toàn bình thường, cấp 3 không còn bé bỏng gì nữa, nhu cầu về sinh lý thúc ép con người ta đi tìm nơi để giải tỏa. Vấn đề là giải tỏa ở đâu. Ta không nên đi vào vết xe đổ của game online khi người ta quy cho nó cái tội là kích thích bạo lực và tệ nạn xã hội. Cái chính ở đây nằm ở đối tượng chịu tác động.
Như tôi đã nói, con trai chị đang ở tuổi trưởng thành, tôi chắc chị và mọi người đều đã học sinh học và cũng đã biết tác động của hóc-môn đến con người là như thế nào. Con trai chị ở cái tuổi mà trong tự nhiên và cách đây ít nhất 50 năm đã có thể lấy vợ và duy trì nòi giống. Giống như bình ga, con trai chị đang trong tình trạng quá tải hóc-môn, cần xả bớt nó đi.
Vậy sẽ xả ở đâu? Chắc chị từng nghe một số tội hình sự, trong đó bị cáo bị tuyên phạt 15 năm tù giam, hay chị từng nghe vài cặp cha mẹ có con từ rất sớm? Xã hội Việt Nam ta chịu ảnh hưởng của nho giáo, hay nói cách khác là tư tưởng phong kiến, quy định một cách mặc nhiên rằng sex, tình dục là thứ xấu xa và chỉ nên làm khi trời tối. Cái văn hóa đấy cũng mặc nhiên quy định vai trò của người đàn ông, rằng anh có thể có nhiều hơn một vợ và tảo hôn.
Xã hội hiện đại không cho phép điều đó, thế nên mới có cái gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy" để giúp cánh nam giới xả "áp suất". Internet phát triển, cái tất yếu cũng phải đến, người ta có thể tiếp cận đến cái chủ đề nóng mặt ấy một cách dễ dàng hơn và thoải mái hơn; như một lẽ tất yếu, tệ nạn là không tránh khỏi. Nhưng tôi cũng lại nhắc mọi người rằng, người Việt Nam nói riêng và con người nói chung có cái bản tính tò mò, cái gì càng cấm thì lại càng thích khám phá cho bằng được.
Một nghiên cứu được kiểm soát cho thấy xu hướng tình dục và ham muốn tình dục giảm khi tiếp cận với "văn hóa phẩm đồi trụy", cho thấy kết luận rằng tỉ lệ tội phạm tình dục sẽ giảm. Một nghiên cứu khác lại cho thấy tiếp cận với "văn hóa phẩm đồi trụy" gia tăng ham muốn và theo đó gia tăng tỉ lệ tội phạm; chị sẽ nghe theo cái nào?
Cái tôi muốn nói ở đây là anh chị hãy nghe theo "cái bụng mình". Xem xét vấn đề và nhìn nhận nó dưới con mắt của người có học, đồng thời nhìn vấn đề từ góc nhìn con trai chị, tôi tin anh chị cũng từng ở cái tuổi đấy chắc sẽ hiểu. Không nên quá khắt khe với con trẻ, đừng nói tới là với một thanh niên gần tới tuổi trưởng thành.
Nhưng đồng thời cũng không nên quá thả rông, văn hóa Á đông cho chúng ta cách dạy con dựa trên kỷ luật và bài học, có kiểm soát nhưng vẫn tạo khoảng trống cho học hỏi. Tâm sự với con chị, tôi nghĩ là giữa chồng chị và cháu thì sẽ tốt hơn để xem lý do và tìm ra cách giải quyết.
Đừng bao giờ dùng vũ lực hay cấm đoán, trừ khi cần thiết hoặc tình hình vượt quá kiểm soát. Vài phút tâm sự như hai người đàn ông chứ không phải như hai cha con giữa anh và cháu, tôi tin sẽ tạo nên sự khác biệt. Thân