From: T.M.N.
Sent: Sunday, March 01, 2009 11:35 AM
Subject: Chia sẻ chuyên mục chồng thú nhận chuyện đồng tính
Xin được chia sẻ với 2 chị vài điều. Trước tiên, tôi cũng là một người đồng tính thật sự và luôn luôn lên án những người là gay nhưng đi lấy vợ vì một lý do gì đó. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Câu chuyện của tôi như thế này: Tôi quen anh T. qua một trang web dành cho giới đồng tính. Ban đầu anh giấu việc anh có vợ và con. Cứ đến buổi trưa là anh ghé qua nhà tôi nghỉ ngơi. Thông thường là thứ 3-4-5 và chúng tôi đều có quan hệ như vợ chồng. Trong trường hợp này "tôi làm vợ".
Chúng tôi quen nhau được khoảng 4 tháng, tình cảm cũng sâu lắng anh và T. thú nhận anh đã có vợ và 2 đứa con. Tôi thật sự rất yêu thương vì anh ấy rất quan tâm tôi. Đôi lúc cũng cứng rắn như một người đàng ông thật sự nên vẫn chấp nhận quan hệ bình thường, chỉ có điều là không được nhắn tin hay điện thoại vào 18h đến sáng.
Đôi lúc tôi tủi thân lắm, sao mình có thể yêu một người dối trá vậy. Lễ Tết gì cũng có một mình. Nhận được một cuộc điện thoại của anh ấy là vui lắm.
Chuyện này kéo dài đã gần 3 năm cho đến một ngày cách đây vài tuần, một người bạn thân của tôi tình cờ vào một điểm massage người mù và gặp anh ta đang quan hệ với một người đàn ông khác. Nghe kể lại, tôi không tin. Thế nhưng khi tôi vào địa điểm đó để tìm hiểu thì thật sự không tưởng tượng được. Bây giờ tôi hoang mang lắm, không biết đến bao giờ sẽ kết thúc chuyện này và đến bao giờ vợ anh ta tìm đến tôi...
Xem những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự rất thông cảm và hiểu nỗi lòng của chị. Anh chồng chị thật đáng trách. Chị thật sự không con cách nào để níu kéo lại đâu, vì tôi là gay nên tôi biết đến cuối đời họ cũng vẫn là gay...