From: Thuy
Sent: Tuesday, October 23, 2007 4:10 PM
Subject: Gui toa soan: Gui vo anh Vinh
Tôi cũng là một phụ nữ, tôi rất thông cảm với nỗi đau bị phản bội của chị, nhưng tôi có một số ý kiến khác với những bạn đã tham gia trên diễn đàn này.
Chị Ly ơi, có đáng không khi chị để cuộc đời của mình và của 2 đứa con nhỏ của chị tan nát vì một người đàn ông không chung thủy, sẵn sàng làm tổn thương vợ mình như vậy. Chị đau đớn như thế thì thời gian của chị để dành cho nỗi đau nhiều hơn là dành để chăm sóc 2 em bé của chị.
Cá nhân mình tôi thấy phụ nữ Việt Nam chúng ta chỉ được giáo dục để cam chịu và coi đấy là đức hy sinh cao quý của phụ nữ Việt Nam mà nếu nói thật ra là sự thiếu dũng cảm và thiếu tự trọng. Trong diễn đàn có nhiều bài của các cô gái nói về nỗi đau sống trong gia đình có cha ngoại tình. Việc đàn ông ngoại tình phụ nữ chúng ta không giải quyết được, nhưng chúng ta có thể làm cho những đứa con có cuộc sống dễ chịu hơn, an tâm hơn, tự tin hơn chứ không phải chứng kiến cảnh người mẹ vật vã đến kiệt quệ, phát điên lên, cầu xin người cha ngoại tình trở về như một số bài đã nói.
Chúng ta là mẹ, chúng ta phải có nghĩa vụ bao bọc che chở cho con cái chúng ta cả về vật chất và tinh thần. Muốn vậy chúng ta phải mạnh mẽ, độc lập và tự trọng. Các con chúng ta sẽ trông vào ai đây khi cha chúng thì đã có người đàn bà khác còn mẹ chúng thì mất hết sinh khí và không muốn sống nữa?
Tại sao chị lại phải chạy theo cầu xin tình cảm của một người đàn ông đã không còn yêu chị? Chị đừng nói đó là vì con mà thật ra thì vì chị thì đúng hơn. Có thể tôi nói hơi khó nghe nhưng tôi muốn chị và các chị em phụ nữ chúng ta hãy thôi là nô lệ tình cảm cho đàn ông, hãy sống một cách độc lập và tự trọng. Khi người đàn ông đã làm tổn thương chúng ta thì hãy để cho anh ta sống cuộc đời của anh ta với tất cả mọi phiền lụy gây ra. Việc của chúng ta là hãy che chở những đứa con và rời xa người đàn ông đã gây đau khổ cho chúng ta càng sớm càng tốt.
Theo tôi một người mẹ tự trọng một mình nuôi con sẽ tốt hơn nhiều cho những đứa trẻ hơn là một gia đình có đầy đủ cha mẹ, nhưng cha mẹ lừa dối nhau gây ra nỗi đau không thể quên được. Chị hãy đừng thù hận nữa, chị hãy tạo điều kiện cho anh Vinh chồng chị được thăm nom con cái thường xuyên, nhưng trở về làm vợ anh ta thì không bao giờ. Chị hãy để anh ta tự giải quyết việc của mình. Chúc chị có đủ can đảm để sống điềm tĩnh và nuôi dạy con cái nên người.