From: Nguyen Thanh Mai
Sent: Friday, January 29, 2010 3:25 PM
Kính gửi VnExpress.net và các anh chị,
Khi đọc bài viết của chị Diệu Huyền, tôi đã rất muốn lên tiếng. Tôi rất mừng vì cũng có 2 bạn đọc nữ không đồng ý kiến với chị Diệu Huyền, nhưng người khen bài viết lại là một bạn đọc nam. Tôi chỉ muốn chia sẻ và góp một số ý kiến với bài viết của chị Diệu Huyền như sau:
Chị Diệu Huyền nói bài viết của mình chỉ đúc kết kinh nghiệm và học hỏi, nhưng tôi thấy có vẻ như là sự tự mãn và dạy đời. Xin lỗi chị nhé nếu quá thẳng thắn.
3 tấm bằng: Bằng cấp nào rồi cũng cần phải trao dồi thêm kiến thức vì cuộc sống thay đổi nhanh chóng, bằng giả cũng nhiều lắm. Một gia đình bề ngoài hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc biết là mình có hạnh phúc hay không. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ở đâu cũng có người xấu, người tốt kể cả Ta hay Tây không nên đánh đồng, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người và chỉ áp dụng những gì phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình.
Bằng kinh tế: Chị Diệu Huyền bảo ôsin chỉ lau chùi dọn dẹp nhà cửa, ủi quần áo và phụ bếp khi gia đình mình thích ăn món gì. Mọi người sẽ hiểu là chị Diệu Huyền là nội trợ chính. Nhưng ở đoạn sau chị Diệu lại bảo "Nhiều chị em ở cơ quan nói số tôi sướng, chả có ông chồng nào mà sáng lại nấu cơm cho vợ đem theo ăn trưa ở cơ quan (khẩu vị ăn ngọt ở miền Nam tôi không quen)". Vậy ôsin là bếp phụ và chồng sẽ làm bếp chính? Bằng cấp này dành cho anh chồng?
Chị thật may mắn khi có người chồng biết nấu nướng, biết dắt xe cho vợ! Còn những gia đình không có những ông chồng như thế thì cần bằng cấp gì nhỉ? Tôi nghĩ ôsin vẫn có thể nấu ăn nếu cần thiết, chỉ nên chăng ôsin đừng quá trẻ và cũng đừng tạo cơ hội cho chồng mình quá gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào (ôsin, bạn thân...), bởi vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Bằng thứ ba (cave): Sinh hoạt vợ chồng không thể ví như một bài kiểm tra. Phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục như nam giới. Phụ nữ không thể cứ trả bài cho xong. Đàn ông không làm cho phụ nữ lên đỉnh thì bản lĩnh đàn ông cũng giảm đi ít nhiều đấy. Dĩ nhiên, phụ nữ cũng cần lắm sự quyến rũ, thơm tho, mát mẻ để tự tin với bản thân, sự tự tin cũng làm tăng cảm xúc của phụ nữ. Người phụ nữ nào nói rằng 100% họ lên đỉnh mỗi lần quan hệ với chồng thì tôi nghĩ không thật, ngoại trừ người phụ nữ hoàn toàn chủ động chuyện ấy.
Bản thân tôi hiện hài lòng với những gì mình có dù tôi không biết được chồng mình có đang tán tỉnh hay say nắng cô gái khác hay không. Nhưng cuộc sống cũng cần lắm một niềm tin.
Kính chúc tòa soạn VnExpress.net và bạn đọc một năm mới hạnh phúc.
Nguyễn Thanh Mai