From: Thang Le
Sent: Wednesday, June 13, 2007 9:23 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chi Diệp hãy thử test tình cảm của mình
Chào chị Diệp,
Qua đọc tâm sự của chị, tôi cảm thông được những suy nghĩ của chị. Tôi nhỏ hơn chị vài tuổi và cũng chỉ mới cưới vợ được hơn 1 năm thôi, nên tôi không dám nói là có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng đứng ở khía cạnh người đàn ông, tôi xin góp ý với chị thế này:
- Theo như chị nói, tôi nghĩ có lẽ trong đầu chị hiện nay vẫn còn suy nghĩ hơi "mơ mộng" về thần tượng mà thông thường điều này sẽ mất đi khi người ta va chạm cuộc sống và thực tế hơn. Có lẽ chị thuộc tuýp người sống nội tâm chăng? Do đó, cái gì người ta chưa được thì thường “háo hức” tìm kiếm và ghi sâu trong lòng, đặc biệt là chị lại yêu một người, nhưng không được đáp lại…
- Về phía người đàn ông, chính chị cũng nói, ít có người nào chịu đựng được như anh ấy. Đúng đó chị à, đàn ông chúng tôi (hay ít ra là số đông) “kỵ” nhất là khi sống chung với vợ mà “vợ không yêu mình”, trừ khi tình yêu của người đó quá mãnh liệt để chịu đựng và “chờ đợi”.
Và một khía cạnh khác nữa đó là quan hệ vợ chồng, theo chị nói thì thú thật tôi hơi ngạc nhiên và thán phục sức chịu đựng của anh ấy với số lần quan hệ quá ít ỏi của 2 người. Điều này cũng có thể nên xem xét lại về “chất lượng” của những lần quan hệ, do sự hiểu biết của cả 2 về “quan hệ tình dục” hoặc do yếu tố tình cảm. Nhưng tôi muốn khẳng định một điều rằng tình yêu của chồng dành cho chị đúng là “quý và hiếm”.
- Bây giờ cho phép tôi gợi ý thế này: chị và chồng hãy thử sống xa nhau một thời gian ngắn, chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, cùng nhau giải quyết. Sự xa cách cũng là thời gian chị và anh nhìn lại tình cảm và cách cư xử của nhau, cũng là để check lại xem chị có cảm thấy “thiếu và nhớ” khi không có anh ấy bên cạnh. Nhiều khi người ta cũng bị cảm giác “no” quá, không biết quý cái giá trị hiện tại.
- Ngoài ra, tôi cũng đề nghị chị hãy tự xét lại có bao giờ chị so sánh anh ấy với thần tượng của mình lúc trước không? Nếu có thì mong chị hãy thực tế hơn. Thần tượng chỉ là thần tượng vì chị chưa được gần gũi, va chạm. Nếu chị thực sự được gần gũi họ, chị sẽ nhận ra rằng “thần tượng cũng là người phàm” tức là vẫn có cái hay cái dở.
- Còn về khía cạnh chồng chị, chị cũng có thể góp ý với anh những cái mà chị cho là thiếu và cần trong cuộc sống vợ chồng để đem lại sự thăng hoa và phát triển tình cảm. Vì chị không đề cập đến con người của chồng chị nhiều nên tôi không biết cụ thể anh ta là người thế nào. Vì thực sự cách cư xử và thậm chí diện mạo của chồng cũng như sự đổi mới mình trong mắt vợ cũng là một trong những yếu tố đem lại sự thăng hoa trong tình cảm vợ chồng chị à.
Vài lời trao đổi cùng chị, hy vọng có thể gợi được cho chị một hướng đi nhằm cải thiện cuộc sống gia đình.
Chúc chị vui!
Benvung.