From: Hoang
Sent: Friday, August 17, 2007 4:26 PM
Subject: goi lan thu 3
Ủng hộ nhiệt tình các bài viết cho chị An, mọi ý kiến đều đúng và rất nhiệt huyết. Rất mong mọi người tiếp tục giúp chị An trong các khả năng của chính mình.
Cách giải quyết:
Hoặc là chị đừng than vãn gì và nhẫn nhục cam chịu, đừng nói cho chúng tôi biết. Chị đọc lại bài viết của chị xem sống trong hoàn cảnh thế chị là người, nhưng cuộc sống và hoạt động của chị có còn mang sắc thái của người không? Không việc gì là không giải quyết được. Chị An cần bản lĩnh, quyết đoán hơn.
Tôi nói bản lĩnh và quyết đoán ý muốn nói chị nghĩ sâu hơn đi, nhìn rộng ra cho sự việc và cân nhắc với các tiên liệu của mình cho sự việc, sau đó giải quyết dứt khoát từng việc một. Cụ thể, các việc đã xảy ra đem so sánh với luật đời và xã hội một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng là không thể tiếp được nữa thì phải giải quyết nhanh chóng và dứt điểm, đừng chần chừ, cũng đừng màng đến nguy hiểm.
Còn làm thế nào thì sau khi cân nhắc và phân tích kỹ 6 mặt của con xúc sắc (chuyện của chị và các mặt trái, phải, trên, dưới, trước kia, bây giờ, sau này, chị, con chị, gia đình...) thì chị phải đưa ra được một tiêu chí tức là cái đích của chị muốn gì? Ví dụ, giải quyết bằng ôn hòa, chạy trốn. Nợ gì trả nấy bao gồm cả vốn lẫn lời.
Sư phụ tôi nói "Nợ tiền trả được, nợ ân đức cũng trả được, thậm chí nợ tình vẫn trả được, nhưng nợ máu thì không" và "đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo gấu". Chị hãy nghĩ kỹ và cân nhắc với chính chị các tình tiết "đã, đang và sẽ" rồi thực hiện. Nếu cần chị chia sẻ với chúng tôi những dự định, cân nhắc của chị.
Các phương án có thể thực hiện: Phải quyết đoán, tôi nhắc lại.
- Báo các tổ chức xã hội, công an, nhưng phải xem nên báo ai và hiệu quả làm việc của tổ chức đó.
- Đem tâm sự của chị với thế giới bạn bè thân hữu của chị và yêu cầu giúp đỡ, cũng cân nhắc xem bạn nào có thể giúp hãy nhờ kẻo khi vui thì vỗ tay vào và ngược lại... Tình bạn là cực kỳ quan trọng trong hành trang cuộc sống cho mọi giới, mọi hoàn cảnh. Có khi bạn không làm được thì bạn sẽ nhờ bạn của bạn làm cho.
- Làm gì thì làm nhưng việc ly dị phải được tiến hành. Hoặc là chị nhờ bạn bè của chị hay bạn bè của anh trai chị giúp.
- Chị nói là chị xinh, đẹp, thông minh, nhưng nói gì thì nói đầu tiên là tại chị, do suy nghĩ và tầm nhìn của chị kém. Đừng biện hộ, bào chữa tôi là gái hay tôi nhút nhát...
Mong chi An sáng suốt và may mắn.