From: Thuy Tran
Sent: Monday, March 02, 2009 10:36 AM
Subject: Gửi chị Huế
Thân chào chị,
Đọc xong tâm sự của chị, em thấy sao mà giống trường hợp của anh Hai em quá, cho nên em xin được kể ra câu chuyện này và qua đó hy vọng chị sẽ được ủi an phần nào, cũng như chị sẽ tìm ra được nguyên nhân.
Ngày xưa gia đình của em rất nghèo khó, anh Hai đã rời bỏ thị trấn lên tỉnh để mưu sinh. Anh xin bán vé số cho một đại lý, và vì thấy anh hiền lành, thật thà, nên ông chủ đã cho anh Hai ngủ tại nhà ông mỗi khi đi bán về. Người con gái của ông đã yêu anh Hai, và không lâu sau đó, anh Hai cưới chị ấy làm vợ.
Nói thật, cho đến bây giờ em vẫn rất nể chị dâu của em vì chị ấy rất có tài kinh doanh, khéo ăn nói và cư xử với gia đình bên chồng rất tốt. Cửa hàng nông ngư cụ của chị càng ngày càng phát triển, còn anh Hai của em như một cái bóng mờ nhạt bên tài xã giao của chị. Em cũng cần nói thêm là tuy tính anh Hai hiền, nhưng anh là một người rất ít nói và cộc cằn. Mỗi khi em và mẹ xuống thăm, chị Hai đều nói vui là "sống chung với anh của cưng như sống với một cái bóng". Tuy vậy, họ vẫn có được 2 đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn.
Cách đây 7 năm, cuộc hôn nhân của hai anh chị tan vỡ vì... chị dâu của em yêu ngay chính người em gái bà con xa của chị ấy. Trong một lần đám cưới một người cháu do chị dâu tổ chức, cô ta đã từ Sài Gòn xuống tới quê tham dự đám cưới ấy. Đã lâu rồi hai chị em mới gặp lại nhau, cùng nhau tâm sự, chị dâu được nghe những ngôn từ bóng bẩy, ngọt thế là tình cảm nảy sinh từ đó. Điều đáng nói là người con gái kia đã có người yêu và cũng đang dự định tổ chức đám cưới. Cô ta bỏ người yêu để chấp nhận yêu chị dâu em.
Chị Huế còn được chính chồng thú nhận, còn anh Hai của em thì không. Anh đã thấy tận mắt hai người đàn bà ôm hôn nhau ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Em nghĩ có lẽ lúc đó cảm giác của anh Hai là rất kinh tởm và xót xa. Khi anh Hai tra hỏi thì chị dâu em thú nhận là chị là người đồng tính nữ và chị còn nói nguyên nhân là do bản thân chị ấy dụ dỗ cô gái kia, cô kia hoàn toàn vô tội.
Chị Huế có thấy buồn dùm cho anh Hai em không? Chị Hai đã bị bệnh ngay từ lúc nhỏ, nhưng không biết lý do vì sao mà khi gặp anh Hai, chị lại đem lòng yêu mến anh. Và căn bệnh của chị, cả nhà của chị đều biết, vì thế cho nên khi chị nói là yêu anh Hai, họ đã rất vui mừng chấp nhận cưới gả mà không quan tâm đến gia đình anh như thế nào.
Bây giờ họ đã ly dị sau vài năm tranh cãi cùng với sự thuyết phục của hai bên gia đình. Nhưng em xin thưa thật với chị rằng, vì tình yêu đồng giới mà chị Hai em sẵn sàng bỏ luôn hai đứa con mà chị ta đã sinh ra. Chị đang sống ở TP HCM cùng với người phụ nữ kia. Còn anh Hai thì một mình nuôi hai đứa con. Cả hai đứa cháu của em đều biết rõ chuyện ba mẹ chúng nó chia tay như thế nào vì hiện giờ hai cháu đã lớn. Nhưng cả hai đều không giận mẹ của chúng dù chúng nói là không thương mẹ, chúng chỉ thương ba mà thôi.
Qua câu chuyện từ gia đình em, em hy vọng rằng chị Huế hãy sáng suốt trong quyết định của mình. Đồng thời chị sẽ rút ra được một ít kinh nghiệm nào đó cho bản thân. Chị có thể hỏi gia đình chồng về ngày vị thành niên của anh như thế nào, anh có biểu hiện gì khác thường hay không. Nếu anh ta không có bệnh thì có lẽ là từ bạn tình của chồng chị "lây nhiễm" qua cho anh ta mà thôi.
Đây là chuyện quan trọng, cho nên chị đừng giải quyết một mình. Hãy tìm đến gia đình của cả hai bên để tìm ra cách giải quyết.
Chúc chị vững vàng để vượt qua.