From: Bittet Hot
Sent: Thursday, November 08, 2007 3:13 PM
Subject: Vi sao ho khong kien chi Ly
Chào các bạn,
Tôi cũng theo dõi câu chuyện này từ đầu và chẳng có ý kiến gì vì chuyện đó cũng thường, xảy ra nhiều rồi, có gì lạ đâu. Anh Vinh không phải người đầu tiên ngoại tình và chị Ly cũng không phải người đầu tiên rạch mặt tình địch.
Mọi người khuyên anh Vinh chị Ly quay về với nhau nhưng tôi cho rằng họ nên ly dị. Nếu có quay về với nhau tại thời điểm này thì anh Vinh cũng dương dương tự đắc cho mình là người ban ơn nên càng coi thường chị Ly và khổ thêm cho chị ấy.
Hãy ngẩng cao đầu mà sống chị Ly ạ, chẳng cần phải cầu xin sự thương hai của ai hết. Đồng ý là khi tình cảm không còn thì không cần cố sống với nhau làm gì, nhưng nếu đàng hoàng sao anh Vinh không nói chuyện thẳng thắn với vợ và đề nghị chia tay mà phải lén lút cặp bồ và chỉ thú nhận khi vợ biết chuyện. Còn nếu nói là vì thương con thì đã chẳng có cái quyết định như vậy. Tôi xin phân tích về 3 người như này:
Anh Vinh: Vừa ăn cướp vừa la làng, là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ gia đình cũng như vết sẹo trên mặt cô nhân tình, nhưng lại đổ hết mọi tội lỗi cho vợ (chả nhẽ chị Ly tự nhiên đi rạch mặt người dưng). Nếu chị Ly (tôi gọi thế vì bây giờ chị Ly không phải là vợ anh ta) bị kiện và lĩnh án thì người chịu trách nhiệm nuôi con bây giờ chính là anh ta.
Lúc đó nào thì cho con ăn, học, đưa đón con, tắm rửa cho chúng thì thời gian đâu mà dung dăng dung dẻ với nhân tình nữa. Mà việc nuôi dạy chúng từ trước chủ yếu là do mẹ chúng đảm đương, bây giờ mẹ chúng có mệnh hệ gì không biết anh ta có thể thay chị ấy mà làm nổi không ấy chứ?
Cô L: Ngư ông đắc lợi. Mục đích cao nhất của cô ta là muốn có anh Vinh thì đã có rồi. Nếu không có chị Ly lo cho 2 đứa con thì anh Vinh đâu có toàn tâm chăm sóc cô ta được. Mới 19 tuổi, lo thân còn chưa xong làm sao mà lo cho 2 đứa trẻ được, nuôi con có dễ đâu. Vậy là vừa được tiếng là nhân hậu không kiện chị Ly vừa có được anh Vinh ở bên mình trọn vẹn.
Với lại chả nhẽ đứng trước tòa lại khai là “tôi kiện chị ấy đã rạch mặt tôi mà chỉ vì mỗi chuyện là tôi tằng tịu với chồng chị ấy”. Chắc cô ta không quá trơ tráo như vậy. Với lại khi mọi chuyện um sùm lên rồi thì người thân quen, bạn bè của cô ta đều biết chuyện anh Vinh đã có vợ con (hiện giờ họ chưa biết), họ sẽ đánh giá cô ta và bố mẹ cô ta như nào. Liệu sau khi thắng kiện ở tòa cô ta có thắng nổi miệng đời cười chê không? Vậy cô ta không kiện chị Ly là do nhân hậu hay do danh dự cá nhân và nỗi lo mất đi sự chăm sóc 100% của anh Vinh?
Chị Ly: Chỉ vì một hành động dại dột mà đang từ người đúng thành người sai, nhưng dẫu sao cũng không thể đánh giá chị ấy là chợ búa, vô học được, vì không ai đánh giá nhân cách của cả một đời người bằng một hành động trong chốc lát cả (đời người dài lắm). Chị đã dốc hết cả tuổi xuân và sức lực để lo cho cái gia đình nhỏ bé ấy. Bây giờ chị phải nuôi con một mình và bắt đầu lại từ đầu thật không đơn giản chút nào. Vậy chị ấy đáng thương hơn hay đáng giận hơn?
Bạn hjghg hvvjkl đăng ngày 26/10 nhắc nhở mọi người rằng vợ anh Vinh phạm tội hình sự. Bạn nghĩ mọi người không biết sao, họ biết cả đấy bạn ạ, nhưng họ vẫn thông cảm với chị Ly vì chị ấy đáng được như thế. Có đầy phiên tòa mà bồi thẩm đoàn phải nén nước mắt và tiếng thở dài để xử phạm nhân vì họ hiểu hoàn cảnh của người phạm nhân đó, nhưng cũng không thể làm trái pháp luật được, bạn chưa từng nghe sao?
Ở đây không phải là tòa án nên đa số mọi người thông cảm và bênh vực chị Ly, chẳng có gì mà bạn phải ngạc nhiên đến thế. Bạn Thanh Thúy có nói rằng lớn lên con cái xấu hổ vì bố 1 nhưng xấu hổ về mẹ 10 vì những hành động của anh Vinh và chị Ly ư? Tôi xin nói với bạn là con cái thương và nghĩ cho mẹ rất nhiều, đơn giản vì chúng có nhiều thời gian ở bên mẹ để hiểu và thông cảm với mẹ (vì các ông bố giỏi làm ăn thì mải kinh doanh, các ông bố không giỏi làm ăn thì mải chơi bời, hẹn hò, nhậu nhẹt, còn các ông bố lo dạy dỗ và chăm sóc con lại không nhiều).
Tôi chưa từng nghe thấy đứa con nào xấu hổ và day dứt vì mẹ chúng “để lại một vết sẹo trên mặt người yêu bố chúng” như bạn nói cả, chỉ có những đứa con sau khi biết bố ngoại tình thì căm hận cả bố lẫn nhân tình của bố, có người còn giúp mẹ đánh ghen, nhiều đứa con suy nghĩ tiêu cực còn lén mẹ đánh người tình của bố cơ.
Tôi viết như vậy không phải để ủng hộ hành động của những người đó mà chỉ để bạn Thanh Thúy thấy rằng 2 đứa con của chị Ly sẽ luôn ở bên chị ấy và không bao giờ chúng xấu hổ về mẹ cho dù mẹ chúng đã làm một điều không đúng. Tôi chỉ e lớn lên chúng không muốn nhìn mặt anh Vinh thôi.
Tôi có ý kiến như vậy, nếu bạn là anh Vinh hay cô L, liệu bạn có muốn kiện chị Ly không?