Từ: Kim Chi
Đã gửi: 26 Tháng Tám 2011 7:31 SA
Thật sự sau khi đọc bài “Ác mộng khi biết người yêu không còn trinh trắng” của anh Văn, tôi đã không thể hình dung được ở thời đại này rồi mà vẫn còn nhiều người đàn ông đem lý lẽ ra để bao biện cho sự ích kỷ, độc đoán của mình đến vậy.
Đọc những thảo luận gần đây về chủ đề trinh tiết tôi thấy rất bức xúc về sự nhầm lẫn và áp đặt của các đấng mày râu. Và thật sự, tôi không hiểu các anh nghĩ như thế nào khi giơ cao khẩu hiệu “Thà lấy cave còn hơn lấy người không trong trắng”. Tôi không có ý coi thường phụ nữ làm nghề này, nhưng điều tôi muốn chỉ ra ở đây là sự khác nhau căn bản giữa việc quan hệ của các cô cave và vợ, người yêu, bạn gái các anh, đó là sự xuất hiện của tình yêu.
Các anh mang màng trinh ra để phán xét phụ nữ về sự thủy chung, về quan điểm sống và cả nhân cách. Việc người bạn gái trong sáng và ngoan hiền của anh có quan hệ với bạn trai cũ đã làm thay đổi hình ảnh của cô ấy như thế nào trong mắt anh? Tôi nghĩ là nó chẳng có gì thay đổi nếu như cô ấy yêu người yêu cũ thật lòng.
Và thế nào thì gọi là yêu thật lòng, tôi tin là có đến 10 “người yêu thật lòng” trong một năm thì đó mới nên xem xét vào định nghĩa sống thoáng của các anh. Cái gì thì được gọi là sống thoáng, chẳng phải nó là sự dễ dãi với tình dục còn gì? Liệu rằng bạn gái các anh yêu ai đó thật lòng và đã từng quan hệ với người đó thì có gì để gọi là dễ dãi ở đây.
Bản thân tôi tin là việc nhiều đàn ông chỉ trích người yêu về việc quan hệ với người khác trước mình chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ, mong muốn mình là người duy nhất có quyền sở hữu. Ích kỷ cho bản thân thì rõ là phổ biến khắp nơi từ già đến trẻ và ai cũng có một phần trong mình, dù có biểu hiện ra ngoài hay không. Nhưng điều đáng phê phán ở đây là những người đàn ông của chúng ta, thay vì cố gắng hạn chế tính ích kỷ của mình thì lại sẵn sàng lớn tiếng bao biện, phê phán người khác.
Ai lúc yêu một ai đó chẳng nghĩ rằng đó là tình yêu chân thành, chẳng mơ đến căn nhà và những đứa trẻ, nhưng đâu có phải tình yêu nào cũng dẫn đến hôn nhân được đâu. Thế nên thật là nực cười khi các anh cứ nghĩ mình và người yêu đang yêu nhau thật sự còn cô ấy đã quan hệ với tình yêu dởm trước. Tôi xin cam đoan rằng cứ như anh nghĩ, thì tới lúc anh và bạn gái chia tay rồi người yêu mới của cô ấy cũng sẽ nói tình yêu hiện tại của anh chỉ là đồ dởm mà thôi.
Các anh nói người con gái tốt thì nên “giữ điều ngọt ngào nhất cho đêm tân hôn”, cái gì là điều ngọt ngào nhất ở đây? Nói thẳng ra là anh muốn cô ấy còn trinh thì anh thấy ngọt ngào còn không thì chẳng ra gì chứ gì? Xin thưa với anh là, điều tuyệt vời nhất của đêm tân hôn đó là đêm đầu tiên là vợ chồng dưới một mái nhà. Đó là điểm bắt đầu cùng nhau xây dựng một gia đình, cùng chia sẻ khó khăn và hạnh phúc phía trước.
Tôi tin rằng người đàn ông chân chính không phải là người bảo vệ màng trinh cho bạn gái. Bởi màng trinh thì vẫn chỉ là cái màng trinh, một người phụ nữ, bao gồm cả thể chất và tâm hồn, có nhiều cái tốt đẹp hơn thế nhiều.
Người đàn ông chân chính là người bảo vệ người phụ nữ họ yêu chứ không phải đi phê phán họ. Một cách công bằng, một người phụ nữ quan hệ trước hôn nhân thì người khác hãy chỉ nên đánh giá cô ấy ở mức là cô ấy thiếu một cái màng mỏng, đừng đem ra để đánh giá nhân phẩm, để nghi ngờ, để trách móc gì hết.
Các anh thấy hạnh phúc chỉ bởi cầm tay người yêu, nhưng người yêu cũ của bạn anh lại không thấy thế thì cũng không trách họ được. Và một cách khoa học mà nói, thì chẳng phải người ta vẫn chia ra là tình yêu thể xác và tâm hồn còn gì. Nếu chỉ có thể xác thì mới là đáng trách, còn có cả tâm hồn vào thì tình yêu thể xác chẳng là phút thăng hoa sao.
Tôi chẳng thấy có gì sai trái khi quan hệ với người mình yêu cả, nếu mình chắc đó là tình yêu thật sự từ hai phía. Nó cũng giúp hai người gần gũi và yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và đồng thời nó cũng là phép thử xem hai người có hòa hợp hay không.
Nếu bạn đọc quay lại chỉ vài chủ đề trước trên mục Tâm sự, thì sẽ thấy bao nhiêu đôi vợ chồng trục trặc vì không hòa hợp với nhau về mặt này. Bao nhiêu người chưa một lần cảm thấy thỏa mãn với chồng, vợ mà không dám ly dị vì quá nhiều ràng buộc của hôn nhân.
Nói đi thì cũng có nói lại, tôi không khuyến khích các bạn trẻ vội vàng lao vào yêu đương với những lý do như trên. Bởi vì tình yêu chân chính cần thời gian cho hai người hiểu nhau và thử thách nhau chứ không phải thích ai đó ngày một ngày hai là đã sẵn sàng lên mức cao hơn. Và hãy quan hệ tình dục một cách hiểu biết để bảo vệ sức khỏe cho cả hai, đừng để lại hậu quả mà không ai mong muốm.
Chúc mọi người tìm thấy hạnh phúc riêng của mình và phụ nữ chúng ta được bình đẳng hơn để chủ đồng tìm và bảo vệ hạnh phúc.