Từ: Thu
Đã gửi: 02 Tháng Bảy 2012 12:14 CH
Chào Minh!
Tôi là một phụ nữ lớn tuổi, đã trải qua hầu hết những sóng gió phải có trong cuộc sống vợ chồng, nhất là chuyện sinh lý. Làm sao để cho chồng luôn ham muốn mình, và tôi đã làm được điều đó.
Thường thì sự giáo dục của người châu Á luôn dạy phụ nữ sự thụ động trong ân ái, điều đó khiến chúng ta không dám xả láng, kìm hãm những hứng thú, thậm chí chỉ biết nín nhịn dù cũng có nhu cầu như đàn ông. Nên đối với chồng, chúng ta cũng phải che đậy, kìm chế, mới đúng là một phụ nữ đoan trang, có giáo dục. Điều đó làm cho chúng ta khi lấy chồng, sự ân ái giống như một sự "cho" khi chồng cần đến ta, mục đích chỉ là giải quyết nhu cầu của họ mà thôi.
Tôi cũng vậy, hồi còn trẻ, sau khi lấy chồng, tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, chỉ biết thụ động. Theo thời gian, tôi tự khám phá một điều: lúc tôi xả láng khi ân ái, thì chồng rất hưng phấn, thậm chí mê tôi hơn, còn nói "em bỏ bùa anh phải không". Đến khi đã lớn tuổi, tôi vẫn cứ như thế, và chồng vẫn cứ quanh quẩn bên tôi, lúc nào cũng đầy ham muốn.
Muốn giữ chồng phải có bản lĩnh, không chỉ cứ vin vào tình yêu lãng mạn thời yêu nhau để hy vọng chồng sẽ vì "ngày xưa yêu dấu" mà còn giữ lại niềm say mê với chúng ta. Khi đã bước vào hôn nhân, đàn ông không còn lãng mạn nữa mà rất thực tế. Nếu chúng ta biết cho chồng hưởng thụ một niềm say đắm trong ân ái thì họ không còn ham kiếm ai ngoài chúng ta. Nếu có, thì cũng chỉ là ham của lạ, rồi cũng sẽ thèm, nhớ bạn mà thôi.
Hãy là người vợ biết quyến rũ, gợi ham muốn ân ái của chồng, biết lẳng lơ, biết cách kích thích chồng. Sạch sẽ, thơm tho, gợi tình đi bạn nhé, sẽ không có anh chồng nào muốn rời bạn đâu.