Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn mục Tâm sự đã đăng bài để tôi nhận được những lời khuyên bổ ích mà từ bấy lâu nay không dám tâm sự với ai. Tôi cũng chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và đưa ra những lời khuyên.
Tôi đã ngồi trước máy tính, đọc thuộc lòng từng lời khuyên và động viên của các bạn. Tôi cũng chẳng đếm được đã đọc bao nhiêu lần nữa. Rất nhiều lời khuyên hữu ích từ các bạn như là một động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn, tôi cũng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, hứa sẽ cố gắng và thay đổi cách suy nghĩ phong kiến lạc hậu trong con người mình.
Những dòng tâm sự này đều xuất phát từ tận đáy lòng tôi, không hề bịa đặt về mình hay gia đình, tôi cũng chẳng có thời gian ngồi trước máy tính rồi bịa chuyện cho các bạn nghe. Tôi nói thế vì đã nhận được lời chia sẻ từ bạn Thành Công, cũng xin có thêm chút ý kiến với bạn.
Tôi không phải người dễ dãi như bạn nói. Khi sự việc không mong muốn xảy ra, tôi cũng nhận hết lỗi do quá ngu ngốc, quá tin người chứ chẳng đổ lỗi cho ai như bạn đã nói. Tôi cũng kịp ngồi nhìn lại và thức tỉnh bản thân, biết mình luôn nhầm tưởng rằng cứ đi tìm hiểu thật kỹ về chuyện trinh tiết, về việc mình ý thức phải giữ gìn trinh tiết tới đêm tân hôn là không ai dám làm gì tôi nữa, tôi nghĩ họ sẽ tôn trọng mình.
Bạn không có quyền và không đủ tư cách để nói bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi luôn dạy dỗ hẳn hoi, là tôi mắc sai lầm thì mình tôi tự chịu. Tôi ý thức được những gì tồi tệ đã xảy ra với mình ngay khi chuyện đó xảy ra. Đặc biệt tôi đã biết cảnh giác, không cho phép mắc phải sai lầm như trong quá khứ. Xung quanh mọi người vẫn nhìn nhận tôi là một người con gái đoan trang, đúng mực.
Tôi im lặng, luôn cố gắng sống thật tốt với mọi người còn nỗi đau chỉ mình tôi hiểu. Tôi cũng chẳng mong đợi hay cầu xin ai đó hãy bỏ qua quá khứ này để cưới tôi làm vợ. Tôi đã để cho mình một sự lựa chọn là có lẽ tôi sẽ không lấy chồng nếu bị người ta coi thường khi biết chuyện của tôi.
Tôi đã đau khổ và dằn vặt bản thân, cũng chẳng sung sướng gì khi chuyện đó xảy ra với mình. Tôi tự động viên mình phải cố gắng tiếp tục sống và sống thật tốt vì bố mẹ, vì anh chị tôi, những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mục Tâm Sự và các độc giả rất nhiều, các bạn có những lời khuyên thật bổ ích với tôi. Chúc Tâm Sự ngày càng phát triển và nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái.
Hòa