From: bichnn
Sent: Friday, June 01, 2007 11:56 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: chao anh Minh
Chào anh Quốc Minh,
Đọc thư anh tôi cảm thấy không hiểu anh đang suy nghĩ gì nữa, không hiểu mối quan hệ giữa anh và bạn gái anh là gì nữa. Tình yêu, tình bạn hay là tình qua đường, phải chăng người ta chỉ là một cái gì đó tạm bợ để anh quan hệ cho vui trong lúc chờ xuất ngoại?
Anh đã xác định là không thể tiến tới với người ta sao anh còn nấn ná đến tận bây giờ cho người ta đau khổ? Người ta yêu anh thật lòng phải không nên mới xin anh một đứa con, nhưng người ta lại không hề hiểu rằng anh không yêu người ta mà anh chỉ lợi dụng thôi. Tôi thật buồn cho anh đấy anh Minh ạ.
Cô gái ấy đáng được yêu, nhưng nếu anh đồng ý với lời đề nghị của cô ấy thì sao? Cô ấy còn trẻ quá mới 24 tuổi, tương lai còn dài, còn rất nhiều cơ hội để làm mẹ sao lại phải cam chịu làm người đàn bà không chồng mà chửa đúng không anh? Còn danh dự của cô ấy, của gia đình, họ hàng cô ấy nữa chứ.
Tôi chỉ trách anh sao không dứt khoát mà thôi.. Hãy hành động một cách đúng đắn nhất để sau này anh không phải ân hận. Sau này anh có lập gia đình với người anh yêu, anh cũng không phải để cho hai người phụ nữ cùng đau khổ, các con anh sau này cũng đau khổ như bố mẹ chúng. Đứa trẻ phải được sinh ra từ tình yêu thật sự của bố mẹ. Anh hãy nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy biết, tôi tin cô ấy sẽ hiểu.
Chúc anh sáng suốt.