From: ThomasPham
Sent: Monday, December 06, 2010 6:12 PM
Chào các bạn, chào chị Thu!
Tôi đã đọc nhiều bài viết của các bạn độc giả, vui có, buồn có, nhưng thú thực tôi không tin con người ta có thể tìm thấy hạnh phúc qua sự hợp hay không hợp tuổi. Lấy dẫn chứng từ gia đình tôi. Cha tôi tuổi quý hợi, mẹ tôi tuổi nhâm dần. Không biết có phải vì mẹ tôi thuộc tuổi cao số hay tại các cụ ham học nên lấy nhau trễ, mẹ tôi là dược sĩ, cha tôi là bác sĩ, nhưng tôi chỉ nhận thấy một điều chắc chắn rằng mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời đối với chồng con.
Cả cuộc đời mẹ tôi là sự hết mình vì chồng con, quên đi cả bản thân mình. Nhà chỉ có mình mẹ tôi là phụ nữ, nhiều lúc thấy thương mẹ không có cô con gái nào để chia sẻ. Lúc cha tôi bệnh hiểm nghèo, sống ở nước ngoài, dù họ hàng thân thuộc bên cạnh rất nhiều nhưng anh em tôi là con thì lại sống ở Việt Nam. Vậy mà mẹ tôi một thân một mình ngày đêm trong bệnh viện săn sóc chồng.
Khi cha tôi mất đi, một thời gian sau vẫn còn nhiều người phụ nữ Pháp vẫn tìm gặp mẹ tôi để biết về một người phụ nữ Việt Nam được mọi người sống cùng khu nhà ở khen ngợi về sự tận tuỵ với chồng của bà như thế nào. Vậy đâu có phải là kỵ tuổi hả các bạn.
Lại nói về tôi và gia đình của riêng tôi. Tôi tuổi tuất, lấy vợ tuổi hợi, ai cũng nghĩ là hợp tuổi vậy mà chúng tôi ly dị sau 25 năm chung sống. Cuộc ly dị mà tôi không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ muốn xảy ra, lại xảy ra trong đau đớn, khiến cho đến bây giờ tôi vẫn còn khủng hoảng. Tôi không muốn làm căng thẳng vì các con, tôi đã ra đi với hai bàn tay trắng, tôi thực sự mất tất cả, tôi là con số 0 tròn trĩnh, tôi phải làm lại từ đầu.
Thế nhưng các bạn biết không, tôi đã gặp lại người bạn gái cũ của tôi trước kia làm việc cùng trong ngành y nhưng cô bạn tôi bỏ nghề y chuyển qua làm cho công ty nước ngoài. Cô nhỏ tuổi hơn tôi và tuổi dần, chưa chồng và đang là giám đốc tiếp thị, thương mại cho một công ty nước ngoài có văn phòng ở TP HCM.
Nói dài dòng như vậy để các bạn hiểu cô bạn tôi là người có tất cả mọi thứ, tôi vẫn nói vui rằng: "Anh là số 0 còn em là số 1", cô ấy nghe vậy thì nói: "Vậy chúng ta hợp lại thành số 10". Các bạn biết đó, bây giờ thì tôi đã tìm được hạnh phúc, tôi đang chuẩn bị để trở về Việt Nam gặp gia đình cô bạn đó để xin cưới nàng làm vợ.
Có một câu nói tôi không nhớ đọc được từ trong văn học hay trong nghiên cứu của một nhà xã hội học nào đó có nói: "Người đàn ông khi lập gia đình thường tìm người phụ nữ có hình ảnh của mẹ mình" không biết có phải vậy không? Nhưng tôi thì thấy đúng vậy, tôi không tin vào sự khắc tuổi các bạn ạ. Tôi kể chuyện của mình cũng để bạn Thu có thêm can đảm tin vào sự lựa chọn của mình.
Chúc các bạn hạnh phúc.