From: sunday 123
Sent: Friday, August 31, 2007 2:27 PM
Subject: Fw: Tam su cung chi Linh Nga
Chào chị Nga!
Sau khi đọc bài tâm sự của chị tôi cảm thật bất công. Bất công cho những người phụ nữ luôn một lòng yêu thương và chăm sóc cho gia đình, trong khi những người đàn ông thì vô tư vui vẻ bên ngoài.
Tôi có lẽ nhỏ tuổi hơn chị và cũng có lẽ là không có nhiều kinh nghiệm sống bằng anh chị. Nhưng là một người đàn ông tôi có thể chia sẻ với chị một vài quan điểm và mong rằng nó sẽ giúp chị thoát khỏi tình trạng trầm uất trong cuộc sống.
Tôi có bạn gái được hai năm, đang tính chuyện lập gia đình, và chúng tôi từng nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề ngoại tình. Chị biết không, cô ấy không quan trọng chuyện tôi ra ngoài chơi bời thế nào, miễn sao tôi không có người đàn bà khác với tư cách vợ bé là được.
Còn việc tôi “ăn bánh trả tiền” hay quan hệ qua đường với ai cô ấy không quan tâm, vì đó chỉ là quan hệ xác thịt không tình yêu. Điều này cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều và không biết cô ấy có yêu tôi thật sự hay không? Nếu một người vợ chấp nhận chồng mình như thế thì có bình thường không? Hiện tại tôi không có lời giải thích phù hợp.
Tôi kể chuyện của tôi để chị có thể phần nào hiểu được hành động của một số người chồng có hành vi giống như chồng chị hiện tại. Tôi không chắc là chồng chị có giống không, nhưng qua câu chuyện của chị tôi tin là như thế.
Nếu anh không yêu chị thì sẽ không yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho chị những lúc đi xa và khi chị ốm. Tôi nghĩ có lẽ vì anh tham lam, vì anh thích sự mới lạ và có cảm xúc tình dục mạnh mẽ nên mới có thể quan hệ với nhiều người như thế. Nhưng tôi tin là anh sẽ không yêu ai bằng tình yêu thương dành cho chị đâu, trong thâm tâm anh chỉ xem họ như một bạn tình không hơn không kém.
Tôi hy vọng chị bình tâm nghĩ lại để giúp cho mình có cuộc sống vui hơn. Chị có thể tâm sự với anh về việc xin việc làm để có đủ tiền chi tiêu hằng ngày, tìm một công việc nhẹ nhàng và chiếm ít thời gian để còn chăm lo cho gia đình. Tôi tin là anh sẽ không từ chối đâu ước muốn của chị đâu.
Vài dòng tâm sự cùng chị, chúc chị tìm lại được niềm vui và hạnh phúc!
Nếu có tâm sự gì chị có thể chia sẽ với tôi qua email Sunday092002@yahoo.com
Chào chị.