Từ: cun con
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 10:41 CH
Kính gửi các anh chị trên diễn đàn!
Qua bài viết "Chồng vũ phu", tôi thấy có nhiều ý kiến để tham khảo. Mỗi bài có một quan điểm khác nhau hoặc giống nhau, nhưng tôi đọc là để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, có vài bài viết của quý độc giả là nam có sử dùng từ "dạy vợ" trong bài viết của mình.
Tôi đọc và suy nghĩ, tôi băn khoăn về cách mà các anh nói. Là vợ chồng, tôi nghĩ mỗi khi có mâu thuẫn với nhau thì nên trò chuyện, tâm tình, góp ý để cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cùng nhau khắc phục để giải quyết mâu thuẫn. Tôi không nghĩ là các ông chồng lại "dạy vợ" mỗi khi có điều gì đó không hài lòng về vợ.
Tôi thấy đâu đó vẫn còn rất nhiều đấng mày râu cho mình cái quyền dạy vợ và mong muốn vợ phục tùng. Nếu các anh cứ nghĩ như thế thì đâu phải các anh yêu thương gì vợ mình. Các anh giống như huấn luyện viên hơn là một người chồng đúng nghĩa. Đối với tôi, chồng giống như là một người bạn, cùng tôi tâm tình những khuất mắc trong lòng, cùng tôi chia sẻ những khó khăn, cùng tôi chung vui những niềm vui, những thành công trong cuộc sống.
Thật may mắn khi tôi đã có được một đức lang quân rất biết chia sẻ với vợ. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi ngay cả khi tôi làm gì đó mà anh rất giận. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng góp ý để tôi nhận ra những cái sai, cũng nhờ vậy mà tôi thấy ngày càng yêu chồng hơn. Tôi nguyện với lòng mình sẽ cố gắng sống thật tốt để giữ gìn tình yêu của tôi được mãi mãi, để con của chúng tôi sẽ luôn tự hào về cha mẹ chúng.
Tôi cầu chúc các chị em phụ nữ sẽ không phải gặp những anh chồng thô lỗ, cục mịch. Chúc các anh, chị thật nhiều sức khỏe. Cuối cùng tôi xin nhắn gửi đến các chị, trong xã hội còn rất nhiều những anh chồng biết yêu thương vợ con, các chị hãy tự tin mà bước tiếp.