From: ThanhT
Sent: Monday, May 04, 2009 5:06 PM
Nhân đọc bài của chị Hương về việc đã trót làm chuyện "ấy" với người tình cũ, tôi xin mạo muội góp thêm vài ý kiến nhỏ, hầu giúp mọi người có cái nhìn khác hơn về ngoại tình của phụ nữ hiện nay.
Tôi là một doanh nhân đã hơn 50 tuổi, không phải đại gia nhưng cũng tạm gọi là ổn trong công việc.
Trong quá trình làm ăn, tôi thường xuyên đi đây đó và quen biết nhiều người, nhưng chẳng hiểu do thế nào mà tôi luôn bị phụ nữ đã có chồng tấn công, mời mọc và một số trong những người đó sẵn sàng lên giường với tôi. Thậm chí có cô nhỏ hơn tôi gần 30 tuổi, đang có chồng con và kinh tế ổn định nhưng vẫn yêu tôi quyết liệt.
Vấn đề ở đây không phải sự đòi hỏi về sinh lý, vì bản thân tôi không trẻ bằng chồng những người đó, cũng không phải kinh tế vì họ không đề cập đến chuyện này khi quan hệ với tôi.
Chính tôi cũng không thể hiểu được những người đàn bà này, không thể hiểu được họ cần gì ở mình vì bản thân tôi không phải là đại gia, không được đẹp trai khỏe mạnh gì cả.
Hy vọng bài viết này là một hồi chuông cảnh báo cho các gia đình đang hạnh phúc, cho các ông chồng đang mải mê kiếm tiền mà quên mất việc chăm sóc vợ.