Chào Lâm!
Tôi xin tự giới thiệu tôi cũng là người có hoàn cảnh như Lâm nhưng khác Lâm ở chỗ tôi là người đi trước và là 'gà mái nuôi con'. Tôi sẽ kể về sự thành công của 'gà mái nuôi con' cho Lâm tham khảo, hy vọng sẽ giúp phần nào cho quyết định của Lâm.
Tôi ly dị chồng khi gần 39 tuổi, tôi quyết định giành nuôi 2 đứa con, một trai 12 tuổi, một gái 15 tuổi mặc dù lương của tôi không đủ lo cho 3 mẹ con. Chồng tôi lương rất cao nhưng anh cũng không có ý định nuôi con. Sau một tháng ly dị anh có bạn gái mới và muốn đón 2 con tới nhà ra mắt bạn gái. Sau khi trở về con gái của tôi nói không bao giờ muốn đến đó nữa, con trai tôi thì sợ như xem phim kinh dị.
Cũng vì con tôi không hài lòng về dì ghẻ tương lai nhưng cha chúng tin và bênh bạn gái nên đã chửi mắng chúng. Vậy là trong mắt chúng không có dì ghẻ và cũng không có cả cha luôn. Nhưng cha chúng cũng không thèm quan tâm vì với anh không có con không sao, nhưng không có gái thì không được. Xin lỗi tôi dùng từ 'gái' vì họ cũng chỉ chung đụng hơn một năm sau rồi lại đường ai nấy đi.
Từ đó 3 mẹ con tôi sống đùm bọc nhau, tôi dành toàn bộ thời gian lo cho con và bỏ hết những sở thích riêng của mình. Tôi hòa với con như 3 người bạn thân, chúng tôi cùng xem chung phim rồi tranh luận sôi nổi. Khi con tôi mời bạn tới nhà chơi, tôi giúp cùng với con, cùng vui với bạn bè của chúng. Bởi vậy không những các con của tôi rất yêu đời và thương yêu tôi mà các bạn của chúng nói cũng mong muốn có một người mẹ như tôi.
Tôi cảm nhận tình thương yêu của các con, nhiều lúc tôi xúc động lắm. Tôi nghĩ 2 đứa con của tôi là tài sản vô giá mà thượng đế dành cho tôi, đó là về mặt tình cảm. Còn về tài năng nói trước thì tôi không dám nói nhưng cho tới thời điểm này thì con gái tôi đang học đại học năm thứ 3, con trai tôi bắt đầu năm thứ nhất, cả 2 cháu đều học ở trường danh tiếng châu Âu, đang có thành tích tốt và xinh đẹp, chúng phải làm thêm để tự lập. Tôi hài lòng và thật hạnh phúc về thành quả của mình.
Nói thêm về chồng cũ của tôi, tôi chia tay chồng vì chồng phong lưu quá. Vì vậy cho đến bây giờ, sau 5 năm ly dị anh ghi vào gia phả nhà anh thêm tên 4 người đàn bà nữa ngoài tôi vì tôi không muốn nằm trong đó.
Còn tôi được sự cổ vũ của các con, cùng với bản thân tôi cũng có rất nhiều người yêu mến nên hiện tại có thể tôi nhận lời làm bạn gái chính sếp của tôi. Anh lấy vợ đã gần 27 năm nhưng không có con và anh đã kiên trì dõi theo cuộc sống của tôi, cả cơ quan ai cũng biết.
Tôi hỏi tại sao anh không tìm các cô gái trẻ. Anh trả lời: với gái trẻ sex cũng không hòa đồng mà suy nghĩ cũng không. Anh cũng là người đàn ông của gia đình, do vậy anh muốn đến với tôi mặc dù xung quanh anh rất nhiều cô gái trẻ yêu mến. Nhưng tôi chỉ muốn tôi và anh là bạn mà không muốn có gì ràng buộc, có thể cùng đi chơi, cùng tâm sự, cùng thể thao nhưng tối thì ai về nhà người nấy.
Tôi thích cuộc sống như vậy, không có stress, không làm phiền ai, không ảnh hưởng quan hệ 2 bên gia đình, cả 2 bên tôn trọng và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Và lúc nào cũng là người tình.
Trong hoàn cảnh của Lâm nên có bạn gái vì đàn ông không có sức chịu đựng như đàn bà. Nhưng tuyệt đối không nên cưới, không để bạn gái có chút gì ảnh hưởng tới con của Lâm.
Nếu thật tôn trọng nhau cũng sống được đến già, bằng không thì tờ hôn thú chỉ là một tờ giấy mà nó gây phiền toái cho tất cả mà thôi. Những đứa trẻ sẽ không được là chính mình trước một dì ghẻ hay cha dượng cho dù họ có tốt đến đâu đi nữa.
Vài lời chia sẻ với Lâm và các bạn cùng hoàn cảnh. Thân chào Lâm và độc giả.
Khánh